Thứ Sáu, 08/05/2026
Zalo

Tân Chủ tịch Erick Thohir: Sớm muộn gì, ông cũng biết yêu Inter...

Thứ Sáu 22/11/2013 14:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

“Hãy yêu đội bóng! Yêu một cách điên rồ! Hãy yêu đội bóng”, là lời trong ca khúc truyền thống của Inter, “Pazza Inter”. Erick Thohir có yêu Inter?

Ngay từ phút đầu thực sự làm chủ Inter, Erick Thohir đã luôn cố gắng thuyết phục CĐV rằng ông hiểu lịch sử CLB. Kết thúc đại hội cổ đông, ông tổ chức họp báo, rồi sau đó, dự hai talkshow trên truyền hình để truyền đi thông điệp.

Erick Thohir cũng sẽ dành tình cảm cho Inter?
Tân Chủ tịch Thohir quyết thay đổi Inter từ gốc.

Không phải fan ruột của Inter?

Thohir khẳng định rằng ông theo dõi Inter từ những năm 1980, giai đoạn đội bóng có bộ ba Đức Lothar Matthaeus, Andreas Brehme và Juergen Klinsmann. Trở về Jakarta sau cuộc gặp với Moratti ở Milan, ông thường thức dậy lúc 2h45 sáng xem Inter thi đấu, nhắn tin bàn luận với Moratti suốt trận.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn với La Repubblica tháng trước, người ta biết Thohir không chung thủy với chỉ một CLB như Moratti. Ông khá “lăng nhăng”. Cậu con trai 14 tuổi Aga của Thohir là CĐV… Juventus, đội đối địch với Inter. “Tôi là người cha cởi mở”, Thohir giải thích. “Và chúng tôi tôn trọnglựa chọn của các thành viên trong gia đình. Ở Premier League, tôi thích Arsenal còn hai con cổ vũ Manchester United. Ở TBN, chúng tôi chiến tranh vì Barcelona và Real Madrid”.

Khi được hỏi cầu thủ Inter hâm mộ nhất, thay vì Ronaldo, Djorkaeff, Javier Zanetti, Paul Ince, hay Alvaro Recoba, ông chọn… Nicola Ventola. Nguyên nhân? Vợ của Ventola là một người gốc Indonesia. “Nếu tôi đề cập đến Ronaldo hay Figo, mọi người đều biết và tự coi mình là fan hâm mộ. Nhưng tôi còn nhớ đến Inter của Salvatore Fresi nữa đấy, và thời đại Ventola. Tôi không hâm mộ Ventola chỉ vì vợ của cậu ấy đâu”, ông cười.

Tình yêu thể hiện bằng hành động

Hãy cứ nhìn Thohir bằng ánh mắt xa lạ, cho đến khi bạn thấy ông thực sự có nhã ý “nhập gia tùy tục”. Thohir chịu khó học hỏi và tiếp thu những điều mới mẻ rất nhanh. Trong cuộc họp báo tuần trước, ông trích dẫn chính xác câu nói nổi tiếng của Giacinto Facchetti: “Bí mật mỗi chiến thắng nằm ở niềm tin tự bản thân”. Năm từ tiếng Ý ông nói “Chi non salta Rossonero è!” (Ai không nhảy là Rossonero), cũng là một điểm cộng, dù rằng ông cần cải thiện khả năng phát âm của mình.

Trên tất cả, Thohir đã tạo được thiện cảm với interisti. Kế hoạch của ông, và cách ông đối xử với người chủ cũ Massimo Moratti nhận được sự đồng cảm lớn lao: “Lần đầu tiên gặp Massimo, tôi nói với ông ấy rằng tôi không đến đây để thay ông, mà để tạo tinh thần mới có thể giúp Inter tiến lên”, Thohir tiết lộ. “Tôi đã nói với Moratti rằng, tôi sẽ không bao giờ làm được những gì ông đã thực hiện, và bằng cách hợp tác, chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn”. Thohir thậm chí đề nghị Moratti tiếp tục ngồi ghế chủ tịch, nhưng bị từ chối.

Bên cạnh việc trả các khoản nợ của Inter, Thohir mở ra thị trường mới cho đội. “Đó là một trong những thứ quan trọng nhất của cuộc thảo luận giữa các bên”, Thohir tiết lộ. “Châu Á có 2,5 tỉ dân. Indonesia có 250 triệu dân. Trung Quốc và Ấn Độ có hơn 1 tỉ. Chúng tôi phải thu hút nhiều CĐV Inter hơn. Ở Mỹ có 250 triệu người bắt đầu yêu cái gọi là “soccer”, không phải “football”. Tôi nghĩ chúng tôi phải tìm kiếm các CĐV cho Inter, để họ thành một gia đình”.
Xây sân vận động mới cũng là một ưu tiên. Vấn đề này đã được đưa ra trong cuộc họp với thị trưởng thành phố Milan, Giuliano Pisapia. Khu vực tổ chức EXPO 2015 đã được nhắm đến. Về chuyện đưa Inter trở lại Champions League: “Tôi không biết liệu chúng tôi có thể chiến thắng không, nhưng chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị để trở lại giải đấu”, Thohir nhấn mạnh.

Thohir không phải một Abramovich bí ẩn, một Rybolovlev quyền lực hay Sheikh Mansour vô biên về tiền bạc. Thohir sẽ không mua Messi, như có lần ông nói đùa. Nhưng ít nhất, ông đã thể hiện sự chân thành, và quyết tâm phát triển Inter từ gốc rễ, là động thái đáng trân trọng. Người Indonesia thì sao chứ? Ngày 9/3/1908, người đồng sáng lập Giorgio Muggiani viết trong ngày thành lập CLB: “Với chúng tôi, cả thế giới này là anh em”. 

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Inter Milan đoạt Scudetto 2025/26: Chưa hoàn hảo nhưng xứng đáng

Inter Milan đoạt Scudetto 2025/26: Chưa hoàn hảo nhưng xứng đáng

Inter Milan đoạt Scudetto 2025/26: Chưa hoàn hảo nhưng xứng đáng

Đây là chức vô địch quốc gia thứ 21 của Inter, đồng thời là Scudetto thứ ba của họ trong 6 mùa gần nhất. Thành tích này giúp Inter hơn kình địch cùng thành phố Milan 2 danh hiệu, qua đó đứng thứ hai trong lịch sử bóng đá Italy, chỉ sau Juventus với 36 lần vô địch.

Video

Nico Paz và bí mật về sự tĩnh lặng giữa thế giới ồn ào

Nico Paz và bí mật về sự tĩnh lặng giữa thế giới ồn ào

Nico Paz và bí mật về sự tĩnh lặng giữa thế giới ồn ào

Một số cầu thủ bóng đá dường như biến mất ngay sau khi kết thúc mỗi trận đấu nhưng Nico Paz thì không hẳn vậy, anh chỉ đơn giản là người biết cách “giảm âm lượng” cho cuộc sống cá nhân của mình. Dù mới chỉ 21 tuổi nhưng ngôi sao tấn công của Como và ĐTQG Argenina đã có những trải nghiệm sống phong phú ở nhiều thành phố khác nhau và mang trên mình vẻ ngoài của một người đàn ông trưởng thành hơn bao giờ hết.

Xem thêm
top-arrow
X