Romelu Lukaku bật khóc khi ghi bàn đầu tiên từ khi cha qua đời
Romelu Lukaku, mới chỉ thi đấu 41 phút kể từ đầu mùa do chấn thương rách cơ đùi gặp phải trước thềm mùa giải, đã tỏa sáng ở phút bù giờ thứ 6, mang về chiến thắng 2-1 cho Napoli trên sân của đội bét bảng Hellas Verona.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Lukaku nghẹn ngào khi cảm xúc vỡ òa. Bàn thắng gần nhất của anh trước đó đã từ ngày 23/5, trước khi trải qua quãng thời gian u ám. Không lâu sau chấn thương nghiêm trọng, cha anh, ông Roger, qua đời đột ngột vào tháng 9 ở tuổi 58.
Sau khi ghi bàn quyết định bằng cú dứt điểm một chạm cận thành từ quả phạt góc được thực hiện ngắn, Lukaku chỉ tay lên bầu trời giữa màn ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ Napoli.
| Romelu Lukaku bật khóc khi ghi bàn đầu tiên từ khi cha qua đời |
Chia sẻ với DAZN trong trạng thái xúc động, Lukaku nói: “Ở góc độ cá nhân, bóng đá mang đến cho bạn rất nhiều điều. Nó cho tôi tất cả. Nhưng việc mất cha như cách tôi đã mất ông ấy là điều đè nặng trong tôi mỗi ngày.
Tuy nhiên, cuộc sống là vậy và tôi phải tiếp tục vì các con gái, vì em trai và vì Napoli, đội bóng đã trao cho tôi rất nhiều thứ.
Trước khi đến Napoli, tôi như đã chết. Mùa trước chúng tôi làm được điều tuyệt vời, còn năm nay có phần khó khăn hơn. Nhưng toàn đội phải hướng về phía trước và làm mọi thứ để kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể".
Trước đó, khi cha qua đời, Lukaku từng bày tỏ sự tri ân trên Instagram: “Cảm ơn cha vì đã dạy con mọi điều con biết. Con mãi biết ơn và trân trọng cha. Cuộc sống sẽ không bao giờ như trước nữa.
Cha luôn bảo vệ và dẫn dắt con theo cách không ai có thể làm được. Con sẽ không còn như xưa. Nỗi đau và nước mắt đang trào dâng. Nhưng Chúa sẽ cho con sức mạnh để đứng dậy".
Chiến thắng trước Verona cũng là trận thắng đầu tiên của Napoli sau 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Nhà đương kim vô địch Serie A tiếp tục đứng thứ 3, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Inter xuống còn 11 điểm.
Napoli khởi đầu ấn tượng khi Rasmus Hojlund đánh đầu cầu âu mở tỉ số ngay phút thứ 2 từ cự ly 12 mét. Tuy nhiên, chính Hojlund lại góp phần vào bàn gỡ hòa phút 65. Pha phá bóng từ quả phạt góc của anh đưa bóng đến vị trí của Jean-Daniel Akpa Akpro, người tung cú sút khiến bóng đổi hướng vào lưới. Bàn thắng được tính cho Akpa Akpro do cú dứt điểm ban đầu đi trúng đích.
Verona suýt chút nữa giành trọn 3 điểm ở thời gian bù giờ khi Kieron Bowie có cơ hội sau tình huống thủ môn Alex Meret xử lý không dứt khoát, nhưng pha dứt điểm lại thiếu chính xác.
Khi đội chủ nhà bỏ lỡ thời cơ, Napoli trừng phạt ngay sau đó. Từ một quả phạt góc thực hiện ngắn, bóng được treo vào trong để Lukaku băng vào dứt điểm một chạm, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho đội khách.