Juventus phẫn nộ vì thẻ đỏ của Kalulu trong trận thua Inter Milan
Pierre Kalulu nhận thẻ vàng thứ hai ở cuối hiệp một, khi trọng tài Federico La Penna cho rằng cầu thủ người Pháp đã kéo người Alessandro Bastoni. Trung vệ Juventus phản ứng đầy ngỡ ngàng khi trọng tài rút thẻ vàng rồi thẻ đỏ, thậm chí ra dấu yêu cầu tham khảo VAR. Tuy nhiên, theo luật, các thẻ vàng, kể cả khi dẫn đến thẻ đỏ, không thuộc diện được VAR can thiệp.
![]() |
| Juventus phẫn nộ vì thẻ đỏ của Kalulu trong trận thua Inter Milan |
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Giám đốc chiến lược bóng đá Giorgio Chiellini và CEO Damien Comolli đã gay gắt chất vấn trọng tài La Penna trong đường hầm giờ nghỉ. Sau trận, 2 lãnh đạo Juventus tiếp tục công khai chỉ trích quyết định này.
“Thật khó để nói về bóng đá sau những gì đã xảy ra hôm nay”, Chiellini phát biểu. “Một điều không thể chấp nhận lại xảy ra và bạn không thể phá hỏng một trận đấu có ý nghĩa lớn như vậy.
Đây là một màn trình diễn cho cả thế giới xem. Chúng ta cần thay đổi điều gì đó ngay lập tức, thay vì để tình trạng này kéo dài như thường thấy ở bóng đá Italia. Từ đầu năm, chúng tôi đã nói rằng cấu trúc điều hành giải đấu chưa đủ tốt. Những quyết định như tối nay không thể bị xem nhẹ".
Trước khi Kalulu bị truất quyền thi đấu, Juventus đã kịp gỡ hòa khi Andrea Cambiaso sửa sai bằng bàn thắng san bằng tỷ số, sau tình huống phản lưới nhà giúp Inter vươn lên trước đó.
Bước ngoặt đến ở phút 76 khi tiền đạo trẻ Pio Esposito đánh đầu dũng mãnh từ đường tạt bóng của Federico Dimarco bên cánh trái, tái lập thế dẫn bàn cho Inter.
Dù chơi thiếu người, Juventus vẫn chiến đấu kiên cường. Phút 83, Manuel Locatelli dứt điểm thành bàn từ đường kiến tạo của Weston McKennie, thắp lại hy vọng giành điểm. Tuy nhiên, cú sút quyết định ở phút 90 của Piotr Zielinski đã mang về chiến thắng 3-2 cho Inter.
Kết quả này giúp Inter nới rộng khoảng cách lên 8 điểm ở ngôi đầu Serie A, dù đã thi đấu nhiều hơn 1 trận so với các đối thủ bám đuổi như AC Milan và Napoli.
Trong khi đó, Juventus hiện kém đội đầu bảng tới 15 điểm và đứng thứ 4, đối mặt cuộc đua khốc liệt nhằm giành vé dự UEFA Champions League mùa tới.
CEO Comolli không giấu nổi sự bức xúc: “Những gì xảy ra hôm nay thật đáng xấu hổ. Cả thế giới đều chứng kiến điều đó. Đây không phải lần đầu tiên ở mùa giải này. Thật khó chấp nhận những bất công như vậy. HLV và các cầu thủ đều vô cùng thất vọng. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận. Chúng tôi mất 3 điểm, nhưng bóng đá Italia còn mất mát nhiều hơn thế. Thông điệp này trước hết gửi đến các CĐV: Juventus đoàn kết trong cuộc chiến chống lại sự bất công và chúng tôi sẽ không bỏ cuộc".
Trên đường Pitch

Juventus
Inter Milan
AC Milan
Pierre Kalulu
