Thứ Năm, 17/07/2025
Zalo

Juve thèm hàng thải

Thứ Ba 16/10/2007 15:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Juventus sẵn sàng bỏ ra 5 triệu bảng để có được sự phục vụ của tiền vệ đang bị thất sủng ở Arsenal, Gilberto Silva.


Những giây phút hạnh phúc của Silva ở Arsenal không còn nữa

Trong những nỗ lực cải thiện tình hình đội bóng, ban lãnh đạo "Bà đầm già" đã hướng tầm mắt về nước Anh, nơi tiền vệ người Brazil, Gilberto Silva đang trải qua những ngày tháng không tươi đẹp. Cầu thủ này đã không còn được tin tưởng tuyệt đối trong đội hình "Pháo thủ" như những năm vừa qua.
 

PREMIERSHIP

- Lịch thi đấu:        GO LTD ANH
- Kết quả:             
GO KQ ANH
- Bảng xếp hạng: 
GO BXH ANH

Gửi tới 8379


Hơn nữa, Gilberto cũng đã chán cảnh phải mài quần trên băng ghế dự bị của đội bóng thành London. Cầu thủ này muốn được thi đấu thường xuyên hơn trong những năm tháng còn lại của sự nghiệp. Và rất có thể Juventus là bến đỗ hợp lý của anh trong thời điểm hiện tại.

Hợp đồng của tiền vệ người Brazil với đội chủ sân Emirates là đến năm 2009, nhưng cầu thủ này rất muốn ra đi càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn chưa muốn buông anh ra, mà lại để cho Gilberto "làm quen" với cuộc sống ngoài đường pitch. Đây có lẽ là những ngày u tối nhất của cầu thủ người Brazil, kể từ khi anh chuyển đến đá cho Arsenal. Đã từng được mang băng đội trưởng của đội bóng này nhưng trong thời điểm hiện tại, khi Wenger đang trẻ hóa đội hình, việc Gilberto Silva ngồi ngoài là chuyện đương nhiên. Có lẽ một sự giải thoát là hợp tình cho cả hai bên.

  • Phúc Hưởng

Có thể bạn quan tâm

Douglas Luiz: Thương vụ thất bại toàn tập của Juventus

Douglas Luiz: Thương vụ thất bại toàn tập của Juventus

Douglas Luiz: Thương vụ thất bại toàn tập của Juventus

Nhiều năm đã trôi qua, thế nhưng có vẻ như cái dớp chiêu mộ tiền vệ trung tâm người Brazil vẫn luôn đeo bám Juventus. Từ Felipe Melo, Arthur Melo và giờ đến lượt Douglas Luiz. Đó đều là những bản hợp đồng từng được kỳ vọng rất nhiều, tuy vậy sau cùng lại trở thành nỗi thất vọng to lớn.

Video

Roberto Baggio: "Tôi chưa bao giờ xem mình là một ngôi sao"

Roberto Baggio: Tôi chưa bao giờ xem mình là một ngôi sao

Roberto Baggio: "Tôi chưa bao giờ xem mình là một ngôi sao"

Đó là tuần lễ trước sinh nhật lần thứ 38 của Lionel Messi. Có lẽ vợ anh, Antonella, đang băn khoăn không biết nên tặng gì. Rồi một món quà đã đến, sớm hơn dự kiến, bất ngờ và đặc biệt. Nhìn nụ cười rạng rỡ như trẻ thơ trên gương mặt Messi, ai cũng có thể thấy món quà ấy khiến anh xúc động như một đứa bé.

Xem thêm
top-arrow
X