Schweinsteiger đau đớn sau thất bại lịch sử của ĐT Đức
Khởi đầu chiến dịch vòng loại bằng một thất bại chấn động, đội tuyển Đức đã phải đón nhận trận thua sân khách đầu tiên trong lịch sử vòng loại World Cup. Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả không phải là kết quả, mà chính là thái độ bạc nhược, thiếu lửa trên sân. Với Schweinsteiger, đó là nỗi đau khó nuốt trôi.
Schweinsteiger đau đớn sau thất bại lịch sử của ĐT Đức |
Phát biểu trên sóng ARD với gương mặt đầy căng thẳng, anh chỉ trích: “Ngay từ giây phút đầu, tôi đã không tin Đức có thể thắng. Xin lỗi, nhưng chúng ta chơi quá tệ. Không có bất kỳ sự đe dọa nào, ngôn ngữ cơ thể thì mất hút. Nếu muốn vô địch World Cup, bạn phải bản lĩnh, phải lì lợm. Hôm nay là cú vấp rất đau, và chiến thắng của Slovakia hoàn toàn xứng đáng. Họ mạnh mẽ, quyết liệt, còn chúng ta chỉ muốn chuyền qua chuyền lại. Thế thì sao thắng nổi?”
Schweinsteiger không ngần ngại gửi thông điệp đến các đàn em: “Cầu thủ phải tự hiểu rằng như thế này là không đủ. HLV có thể nói cả đêm, nhưng nếu ra sân với bộ mặt hôm nay, hãy coi như đi được đến World Cup đã là may mắn”.
Anh còn nhắc đến hình ảnh đau lòng từ khán đài ở Bratislava: “Người hâm mộ Đức mới quay sang la ó chính đội nhà. Điều đó thực sự làm tim tôi nhói đau. Tôi không nhớ lần cuối mình chứng kiến cảnh tượng ấy là khi nào”.
Thống kê cho thấy Đức kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng về chiến thuật, họ bị Slovakia bóp nghẹt. Đội chủ nhà chơi kỷ luật, phòng ngự chắc và tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Thất bại này tiếp nối chuỗi trận đáng báo động của “Cỗ xe tăng”, với điểm chung: thiếu khát khao, thiếu nhiệt huyết, điều mà HLV Julian Nagelsmann cũng phải thừa nhận.
Schweinsteiger, người từng 121 lần khoác áo ĐTQG, kết lại đầy cay đắng: “Động lực chưa bao giờ là vấn đề với tôi. Nhưng hôm nay, những gì tôi thấy, đó không phải là đội tuyển Đức”.
Mannschaft không còn nhiều thời gian để chìm trong thất vọng. Ngày 8/9 tới, họ sẽ bước vào trận quyết đấu với Bắc Ireland, nơi cả một tập thể đang buộc phải tìm lại bản ngã.