Thứ Năm, 29/05/2025
Zalo

Hai trận đấu muộn Bundesliga: Một bước xuống địa ngục

Thứ Hai 08/11/2010 23:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bệ rạc, bạc nhược và bất lực hoàn toàn, Bremen như con bệnh vô phương cứu chữa trên sân Mercedes Benz. Thất bại ê chề 0-6 tiếp tục khiến cuộc khủng hoảng tại Bremen trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết…

Trước trận đấu, một lần nữa GĐĐH Allofs lại xuất hiện trước giới truyền thông. Không hướng sự chỉ trích tới từng cá nhân như trước đó, lần này là sự thừa nhận về một cuộc khủng hoảng đang tồn tại ở đội bóng chủ sân Weser. “Có cảm tưởng như các cầu thủ của chúng tôi luôn phải đấu tranh để đưa ra quyết định liệu có đuổi theo trái bóng hay không. Họ còn mất thêm một khoảng thời gian nữa để quyết định sẽ làm gì sau đó. Đó không phải là một tập thể. Đó là những cá nhân riêng biệt và chẳng hề có mối liên hệ nào với nhau”, Allofs chua chát nói.

Stuttgart (áo trắng) vùi dập Bremen không thương tiếc với 6 bàn không gỡ

Nhưng với các cầu thủ Bremen thì giờ đây mọi chỉ trích đều như nước đổ lá khoai. Không lâu sau phát biểu của vị GĐĐH, thày trò HLV Thomas Schaaf đã chứng minh những gì mà Allofs nhận xét là hoàn toàn chính xác. 0-6 trước Stuttgart là một kết quả tồi tệ, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người nhưng nó phản ánh đúng diễn biến trận đấu trên sân Mercedes Benz.

Phòng ngự, đó xem ra vẫn là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với Bremen. Chẳng thế mà trong một thế trận mà Stuttgart chỉ có 37% thời gian kiểm soát bóng, họ vẫn “kịp” ghi 3 bàn trong 45 phút đầu. Ngoại trừ bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Cacau đến sau hàng loạt pha đan bóng ngẫu hứng, thì 2 bàn còn lại cho thấy rõ sự bất lực của các hậu vệ đội khách. Đặc biệt là ở pha làm bàn nâng tỷ số lên 3-0, khi 2 hậu vệ Bremen để Marica “nhảy múa” rồi mở bóng tạo điều kiện cho Cacau dễ dàng lập công. Hàng thủ thi đấu tệ hại, hàng công như mơ ngủ, Bremen không một lần tạo sóng gió cho khung thành đội chủ nhà. Cơ hội duy nhất của đội bóng miền Bắc đến ở chấm phạt đền, nhưng đội trưởng Frings trở thành tội đồ khi cú sút của anh bị Ulreich ôm gọn.

Không còn hy vọng xoay chuyển tình thế trong hiệp 2, HLV Schaaf tung người củng cố hàng thủ với cái tên lạ Balogun (thay Hunt). Nhưng trái với những kỳ vọng của Schaaf, điều mà Balogun mang lại chỉ là một quả phạt đền cho… Stuttgart (Cacau sút hỏng) và tác nhân chính dẫn đến bàn thua thứ 4. Không còn niềm tin để bấu víu, Bremen tiếp tục để thua thêm 2 bàn dễ dàng nữa vào cuối trận. Những người trừng phạt thày trò Schaaf lần này là các hậu vệ chủ nhà, Niedermeier (73’) và Boka (86’). Thảm bại 0-6 trước Stuttgart, những ngày tháng đen tối nhất đang chờ đợi Bremen phía trước.

Trong trận đấu còn lại, Leverkusen đã tận dụng thành công ưu thế sân nhà để đánh bại Kaiserslautern 3-1. Đó là một trận đấu khó khăn nhưng các học trò của Heynckes đã thể hiện được quyết tâm trong hiệp 2 để ngược dòng thành công. Một lần nữa, cầu thủ trẻ Sidney Sam trở thành người hùng của đội bóng chủ sân BayArena với cú đúp bàn thắng ấn tượng.

Kết quả cụ thể:

Stuttgart-Bremen: 6-0
Leverkusen-K’lautern: 3-1

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Nhận định Heidenheim vs Elversberg 1h30 ngày 23/5 (Playoff tham dự giải VĐQG Đức 2025/26)

Nhận định Heidenheim vs Elversberg 1h30 ngày 23/5 (Playoff tham dự giải VĐQG Đức 2025/26)

Nhận định Heidenheim vs Elversberg 1h30 ngày 23/5 (Playoff tham dự giải VĐQG Đức 2025/26)

Heidenheim vs Elversberg lúc 1h30 ngày 23/5 (Playoff tham dự giải VĐQG Đức/Bundesliga 2025/26): Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, thông tin phân tích chi tiết, thống kê bên lề trước trận đấu.

Harry Kane: "Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi"

Harry Kane: Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi

Harry Kane: "Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi"

Đêm đã khuya ở Munich, chính xác là gần nửa đêm, khi Harry Kane xuất hiện. Căn phòng phỏng vấn không có gì nổi bật, không có cửa sổ bên dưới Allianz Arena hoàn toàn đối lập với bầu không khí huyên náo bên ngoài - nơi pháo hoa rực sáng, bia tràn ngập và tiếng reo hò ngập trời khi Bayern Munich ăn mừng chức vô địch quốc gia thứ 34 của họ. Có điều gì đó khác lạ ở Kane, và không chỉ là tấm huy chương vàng lấp lánh ở cổ.  

Xem thêm
top-arrow
X