Felix Magath: Bayern đang đi vào vết xe đổ của Man United
Felix Magath, người từng đưa Bayern Munich đến hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp vào năm 2005 và 2006, cho rằng đội bóng xứ Bavaria đang rơi vào tình trạng thiếu minh bạch trong vai trò lãnh đạo, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến sức mạnh cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng.
Ở tuổi 72, ông đưa ra sự so sánh táo bạo: cũng như Man United đánh mất hình bóng Sir Alex, Bayern đang thiếu một nhân vật trung tâm có tầm ảnh hưởng như Uli Hoeness trước đây. Thay vào đó, quyền lực nay được chia nhỏ cho CEO Jan-Christian Dreesen, các giám đốc thể thao Christoph Freund và Max Eberl, khiến Magath đặt dấu hỏi: liệu có quá nhiều tiếng nói cùng chen vào bàn cờ quyền lực ở Allianz Arena?
![]() |
Felix Magath: Bayern đang đi vào vết xe đổ của Man United |
Trong buổi trò chuyện với Abendzeitung, Magath thẳng thắn: “Ngoài Man United, tôi không thấy đội bóng nào có tình cảnh giống Bayern. United đã loay hoay suốt nhiều năm sau khi Sir Alex rời đi. Họ từng có một người quyết định mọi thứ. Bayern cũng vậy với Hoeness, nhưng giờ ông ấy đã buông tay. Vấn đề là không ai rõ ai có trách nhiệm gì, ai có quyền hạn gì. Bayern chưa tìm được cấu trúc lãnh đạo đúng đắn và đó là điều cần giải quyết”.
Khi được hỏi điều này tác động ra sao đến việc mua sắm, Magath khẳng định: “Hình ảnh Bayern hùng mạnh đã phai nhạt trong mắt quốc tế. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cầu thủ, mà cả những người đại diện của họ. Bayern giờ có thể không còn sức hút như vài năm trước nữa”.
Mùa hè này, Bayern gây chú ý khi chiêu mộ Luis Diaz từ Liverpool và trung vệ Jonathan Tah từ Leverkusen. Tuy nhiên, thất bại cũng không ít: Florian Wirtz chọn Anfield thay vì Allianz, Nico Williams gia hạn với Athletic Bilbao, còn mục tiêu Nick Woltemade của Stuttgart cũng từ chối.
Dù thị trường chuyển nhượng chưa trọn vẹn, Bayern vẫn được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch Bundesliga. Thầy trò Vincent Kompany sẽ mở màn trước RB Leipzig ngay tại Allianz Arena vào thứ Bảy, trận đấu hứa hẹn kịch tính khi trong quá khứ từng chứng kiến những tỉ số điên rồ: từ chiến thắng 5-1 áp đảo đến những màn rượt đuổi 5-4 hay 5-3 nghẹt thở.