Dù thị trường chuyển nhượng chỉ mới chính thức mở cửa 10 ngày qua nhưng ngay từ lúc này đã có thể dự đoán rằng Bundesliga sẽ tiếp tục trải qua một mùa Hè yên ắng nữa, sau cái vỏ bọc ồn ã bên ngoài có phần giả tạo.
Mùa Hè năm nay, với sự trở lại của “Bố già” Florentino Perez trên cương vị Chủ tịch Real Madrid, Tây Ban Nha trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Nhưng sau hai hợp đồng “bom tấn” được giải quyết chóng vánh, Kaka từ AC Milan và Cristiano Ronaldo từ M.U, thì cái tên mà báo chí thể thao Tây Ban Nha nói riêng và châu Âu nói chung phải nhắc đến nhiều nhất lại là Franck Ribery. Không nằm ngoài dự báo từ trước, ngôi sao người Pháp đang khoác áo Bayern Munich ở giải vô địch quốc gia Đức đã trở thành món hàng “hot” nhất trên chợ cầu thủ mùa Hè 2009. Bởi khác với Kaka và Ronaldo, vốn không có nhiều lựa chọn về đích đến, khi rời Allianz Arena thì Ribery có thể đặt chân đến Santiago Bernabeu của Real Madrid, Nou Camp của Barcelona, Old Trafford của M.U hay Stamford Bridge của Chelsea.Các tân binh của Bayern, từ trái sang: Badstuber, HLV Van Gaal và Gomez
Nhờ có Ribery mà Bundesliga đã góp một tiếng nói quan trọng trên diễn đàn chuyển nhượng của bóng đá châu Âu mùa Hè 2009. Nhưng cuối cùng, tấn cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ của những cuộc đàm phán dang dở và vô khối tin đồn. Cái giá 80 triệu mà Bayern “chốt hạ” cho vụ Ribery được xem là dấu chấm hết cho khả năng ra đi của “Gã mặt sẹo” trong mùa Hè này. Một khi Real Madrid đã thoái lui thì có lẽ cũng chẳng còn đội bóng đủ “điên rồ” để ném ngần ấy tiền qua cửa sổ hòng đổi lấy sự phục vụ của ngôi sao người Pháp. Nếu xuất hiện một “Công tử Bạc Liêu” nữa thì đó chỉ có thể là Man. City của những ông chủ A-rập giàu nứt đổ, đỏ vách. Nhưng đáng tiếc, sân City of Manchester lại không phải là điểm đến ưa thích của Ribery cũng như nhiều ngôi sao tầm cỡ khác, bởi đơn giản Man. City là cái tên còn quá khiêm tốn trong làng bóng đá châu Âu vào thời điểm này.
Ở Ligue 1, giải đấu vẫn cạnh tranh với Bundesliga vị trí thứ tư tại châu Âu, đã xuất hiện những bản hợp đồng “nặng ký”, khi Marseille bỏ ra 18 triệu euro để có được tiền vệ Lucho Gonzalez và Lyon vung tay tiêu 24 triệu để mua tiền đạo Lisandro Lopez, đều đến từ Porto ở Bồ Đào Nha. Những vụ “nhập” cầu thủ từ nước ngoài về ở Bundesliga mùa Hè này vẫn chưa thể vượt qua cái ngưỡng 11 triệu euro, thuộc về Anatoliy Tymoschuk đến Bayern từ Zenit. Thực ra, Bayern vừa lập nên kỷ lục chuyển nhượng mới của bóng đá Đức bằng bản hợp đồng mua Mario Gomez từ Stuttgart với giá 30 triệu euro, nhưng vụ này chỉ mang tính chất nội bộ của Bundesliga mà thôi.
Nghĩa là, khi đứng bên ngoài nhìn vào, người ta chỉ thấy được ở Bundesliga những chuyện lùm xùm quanh vụ Ribery, còn lại chẳng tìm đâu ra vài bản hợp đồng được gọi là “đắt giá”, bất chấp một thực tế là Bayern đã “bạo chi”, tiêu hết 50,7 triệu euro - là đội bóng trút hầu bao nhiều thứ hai vào thị trường chuyển nhượng ở châu Âu vào lúc này, chỉ sau mỗi Real Madrid. Trong cái vỏ bọc ồn ã có phần bị giới truyền thông thổi phồng, là một sự yên ắng thường thấy của thị trường chuyển nhượng mùa Hè nước Đức. Đến bao giờ thì Bundesliga mới lại có một “nặng ký” như Ribery đến Bayern từ Marseille vào mùa Hè 2007 với giá 25 triệu euro, thiết lập nên một kỷ lục mới?
Top 10 vụ chuyển nhượng đắt giá Cầu thủ Từ Đến Giá Mario Gomez Stuttgart Bayern 30* * Đơn vị tính: Triệu euro |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)