HLV Thomas Tuchel vừa tung ra một nước cờ táo bạo khi công bố danh sách đội tuyển Anh cho trận giao hữu với xứ Wales và vòng loại World Cup gặp Latvia trong tháng 10 này.
Việc loại bỏ những công thần như Jack Grealish, Jude Bellingham hay Phil Foden khỏi đội hình Tam sư không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ mà còn làm dấy lên những cảm xúc lẫn lộn – từ sự tò mò, hy vọng đến lo lắng.
Và liệu đây là bước đi khôn ngoan của vị chiến lược gia người Đức, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một “Tam Sư” mạnh mẽ hơn, hay chỉ là một quyết định mạo hiểm với đầy rủi ro?
Sự vắng mặt của các công thần
Một điều dễ nhận ra là dưới thời HLV Tuchel, đội tuyển Anh đang hội tụ khá nhiều 'anh tài' mà mỗi vị trí đều có sự cạnh tranh khốc liệt. Và cũng có thể hiểu được lý do vì sao cựu HLV trưởng Chelsea lại bỏ quên những Jack Grealish, Bellingham và Foden.
Trên thực tế, Jude Bellingham - người vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm, là linh hồn của Real Madrid dù chỉ mới trở lại sau ca phẫu thuật vai. Dù đã thi đấu trở lại ở cấp CLB, Tuchel đánh giá anh chưa đủ thể lực cho các trận đấu quốc tế. "Cậu ấy đã trở lại, nhưng chúng tôi cần cậu ấy ở trạng thái 100%," Tuchel giải thích.
![]() |
Jude Bellingham không được gọi lên đội tuyển Anh ở đợt hội quân tháng 10/2025. |
Về phần Foden, dù đang hồi sinh với hai bàn thắng trong bảy trận, nhưng điều đó không đủ để được triệu tập. Và HLV Tuchel có lý khi cho rằng việc Foden không thường xuyên đá chính tại Man City là một yếu tố để đưa ra quyết định.
Trong khi đó, Jack Grealish sau khi chuyển sang Everton đã khởi đầu mùa giải 2025/26 đầy ấn tượng với 4 kiến tạo trong 8 trận. Tuy nhiên màn thể hiện này hẳn vẫn chưa đủ sức nặng để khiến ông Tuchel bị thuyết phục.
Việc vắng mặt ở đội tuyển Anh trong suốt gần 12 tháng kể từ lần ra sân cuối cùng vào tháng 10 năm 2024 hẳn đã khiến Grealish bị lép vế trước các đồng đội khác như Bukayo Saka và Anthony Gordon.
Vì thế quyết định lần này của Thomas Tuchel cho thấy ông đang đặt cược vào những cầu thủ tốt nhất, và không có chỗ cho sự ưu ái, dù bạn là ngôi sao lớn đến đâu.
Đâu sẽ là niềm hi vọng của HLV Tuchel?
Giữa lằn ranh của những sự tranh cãi, danh sách đội hình của Tuchel vẫn toát lên sức sống mới. Sự trở lại của Bukayo Saka, ngôi sao của Arsenal với đôi chân ma thuật, là một điểm sáng rực rỡ. Trong khi trung vệ John Stones, với kinh nghiệm dày dặn sẽ tăng thêm sự chắc chắn cho hàng thủ.
Không những vậy, những gương mặt trẻ mà Tuchel vừa gọi lên như Morgan Gibbs-White, Elliot Anderson hay Djed Spence hứa hẹn sẽ thổi vào đội tuyển Anh một luồng gió năng động, đầy nhiệt huyết, ngay cả khi Harry Kane, Marcus Rashford, Jordan Pickford - những trụ cột vẫn ở đó, sẵn sàng dẫn dắt đàn em chinh phục những thử thách phía trước.
![]() |
HLV Thomas Tuchel muốn làm mới tuyển Anh. |
Đặc biệt, việc ưu tiên những cầu thủ đang có phong độ cao như Jarrod Bowen hay Eberechi Eze cho thấy Tuchel không chỉ nhìn vào tên tuổi mà còn đánh giá dựa trên sự cống hiến trong thời điểm hiện tại.
Đây là một đội hình không phụ thuộc vào vài cá nhân xuất sắc, mà là một tập thể gắn kết, nơi mỗi cầu thủ đều phải chiến đấu để chứng minh giá trị. Với chỉ một chiến thắng nữa là có thể đảm bảo suất dự World Cup 2026, Tuchel dường như đang xây dựng một cỗ máy vận hành trơn tru, sẵn sàng cho những mục tiêu lớn hơn.
Nhưng không phải mọi thứ đều là màu hồng. Việc loại bỏ những công thần như Bellingham, Foden hay Grealish có thể sẽ là một canh bạc đầy rủi ro. Họ không chỉ là những tài năng hàng đầu mà còn là biểu tượng của bóng đá Anh, mang trong mình khả năng thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong tích tắc.
Thiếu đi sự sáng tạo của Foden, kinh nghiệm của Grealish hay năng lượng bùng nổ của Bellingham, liệu tuyển Anh có đủ sức vượt qua những thử thách khó khăn, nhất là khi người hâm mộ, vốn luôn kỳ vọng “Tam Sư” phải chơi đẹp mắt và hiệu quả, sẽ không dễ dàng chấp nhận nếu đội bóng vấp ngã.
Hơn nữa, quyết định này của ông Tuchel có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ bị loại. Bellingham, người vừa được vinh danh, có thể cảm thấy bị tổn thương. Grealish, đang nỗ lực tìm lại chính mình có thể mất đi động lực. Trong khi Foden, với khát khao chứng tỏ bản thân, cần được trao cơ hội để bùng nổ. Do đó, HLV Tuchel sẽ phải rất khéo léo để đảm bảo rằng những ngôi sao này không bị mất niềm tin, sẵn sàng trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Tầm nhìn cho World Cup 2026
Nhìn xa hơn, quyết định của Tuchel không chỉ xoay quanh hai trận đấu sắp tới mà là một bước đi chiến lược hướng tới World Cup 2026. Ông đang xây dựng một đội tuyển Anh linh hoạt, đa dạng, không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.
Việc thử nghiệm các tài năng trẻ như Anderson, Gibbs-White hay Spence cho thấy Tuchel muốn tạo ra một đội bóng có chiều sâu, nơi mọi vị trí đều có sự thay thế xứng đáng. Đồng thời với sự trở lại của Saka và Stones, đó cũng là minh chứng cho việc ông thầy người Đức vẫn trân trọng những trụ cột đang có phong độ cao, dù không ngại thay đổi để giữ đội bóng luôn tươi mới và giàu sức cạnh tranh.
![]() |
Quyết định bất ngờ của HLV Thomas Tuchel với đội tuyển Anh được xem như một phép thử cho World Cup 2026 |
Canh bạc của Tuchel có thể là một liều thuốc thử, nhưng cũng như là một lời tuyên ngôn rằng đội tuyển Anh của ông sẽ là một tập thể đoàn kết, nơi phong độ và sự cống hiến được đặt lên hàng đầu. Nếu Anh giành chiến thắng trước Wales và Latvia, quyết định này sẽ được ca ngợi như một nước đi thiên tài. Nhưng nếu đội bóng trượt chân, áp lực lên Tuchel sẽ không hề nhỏ, đặc biệt khi ông đã gạt bỏ những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Anh.
Dẫu sao Thomas Tuchel vẫn đang dẫn dắt “Tam Sư” trên một con đường đầy cảm xúc, nơi mỗi lựa chọn đều mang theo hy vọng và rủi ro. Loại bỏ Grealish, Bellingham, Foden không phải là dấu chấm hết cho họ, mà là một lời nhắc nhở rằng đội tuyển Anh là một đấu trường khốc liệt, nơi chỉ những người sẵn sàng nhất mới có chỗ đứng.
Với Saka, Stones và những gương mặt mới đầy triển vọng, Tuchel đang vẽ nên một bức tranh tươi sáng cho World Cup 2026. Liệu “Tam Sư” có thể gầm vang dưới bàn tay của ông? Chỉ thời gian mới có thể trả lời. Nhưng ngay lúc này, người hâm mộ Anh vẫn đang tràn đầy niềm tin rằng đội bóng của họ sẽ bay cao, bất chấp những quyết định táo bạo của Tuchel.
Danh sách đầy đủ của đội tuyển Anh:
Thủ môn: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford.
Hậu vệ: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Rico Lewis-Skelly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones.
Tiền vệ: Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Jordan Henderson, Ruben Loftus-Cheek, Declan Rice, Morgan Rogers.
Tiền đạo: Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ollie Watkins.

Declan Rice rất ấn tượng trước tốc độ hòa nhập nhanh chóng của Elliot Anderson, người lần đầu tiên được triệu tập vào tuyển Anh.

HLV Thomas Tuchel khẳng định ông sẵn sàng gạt bỏ những ngôi sao lớn khỏi đội hình xuất phát của đội tuyển Anh nếu điều đó giúp đội bóng cân bằng hơn.