Mới nhất
Trang chủ Bóng đá Châu Âu
Lịch thi đấu C1 Bảng xếp hạng C1 Kết quả cúp C1 Trực tiếp bóng đá Vua phá lưới C1

Thuỵ Điển 2-3 Bồ Đào Nha: Màn thi tài siêu đỉnh cao của cặp "kỳ phùng địch thủ" Ibra - Ronaldo

Thứ Tư 20/11/2013 02:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên
(Bongda24h) - Một trận đấu không còn gì để nói ngoài 2 từ "tuyệt vời". Một trận đấu thăng hoa về mặt cảm xúc. BĐN mở tỉ số trước, nhưng Thụy Điển vùng lên dẫn 2-1 để đưa người xem vào những phút theo dõi vô cùng kịch tính. Lúc ấy, ai ghi bàn thì sẽ nắm chắc vé đi tiếp. Vào thời khắc quyết định, đáng tiếc cho "Chúa trời" Ibrahimovic, là anh đã chẳng thể xuất sắc bằng Cristiano Ronaldo. 2 bàn của Ibra là chưa đủ để xóa nhòa dấu ấn và ảnh hưởng của CR7 lên BĐN. Với 3 bàn thắng ghi được trong trận này, và đều là những pha dứt điểm thể hiện sự chính xác, khéo léo và tinh tế, kể cả Ronaldo có giành QBV hay không, anh vẫn là người xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Đương nhiên, các fan của Messi hay Ribery có những lí do để biện luận cho người hùng của họ, nhưng rõ ràng lúc này, nói một cách dân dã, xem CR7 đá là "sướng mắt" nhất. 

Đừng nghĩ rằng thua 1 bàn trên đất Bồ Đào Nha có nghĩa là Ibrahimovic cùng các đồng đội hết hi vọng. Nhìn sang bên kia của châu Âu, rõ ràng Thụy Điển có một tình cảnh đáng để hi vọng hơn Pháp rất nhiều, trong bối cảnh thầy trò Didier Deschamps đã thua tới 0-2 trong trận lượt đi trước Ukraine. Còn sống là còn hi vọng, nhất là khi lượt về Thụy Điển được đá sân nhà. Lật lại quá khứ một chút thì sẽ thấy nhiều trường hợp thua 1 bàn trong trận lượt đi nhưng vẫn "ngon lành" giành vé play-off, ví như trận thắng của Pháp trước CH Ai Len năm 2010, Thổ Nhĩ Kì trước Thụy Sĩ năm 2006 (ngày ấy thậm chí Thổ Nhĩ Kì đã thua 0-2 trong trận lượt đi, tức là ở vào tình cảnh giống với Pháp bây giờ). Với lí do ấy, người Scandinavia có lí do để kì vọng, nhất là khi Thụy Điển là đại diện duy nhất còn sót lại của họ, niềm tin sẽ càng lớn hơn. Trên sân nhà, Ibrahimovic sẽ lại "hóa phép" và sáng rực rỡ, một Ibracadabra "ảo diệu" sẽ được tung ra chứ không phải hình ảnh chàng tiền đạo cao 1m95 bạc nhược yếu đuối liên tục cáu bẳn ở trước cầu môn đối phương như trong trận lượt đi? Câu trả lời còn nằm ở 90 phút sắp tới, nhưng rõ ràng người Thụy Điển đang đợi Ibra "hóa điên" như cái cách anh vẫn thỉnh thoảng làm trong những trận cầu cần thiết, mà gần nhất là lần anh nổ 4 phát súng vào lưới Joe Hart của ĐT Anh.

Không chỉ có Ibra, đêm nay, người Thụy Điển còn cần phải làm tất cả những gì có thể, Elmander cần bật cao đè người đánh đầu, Sebastian Larsson phải cẩn thận và nắn nót hơn trong từng pha sút phạt trực tiếp thì những chiến binh Viking sẽ tràn trề khả năng lật ngược thế cờ, bởi dù sao, khoảng cách cũng chỉ là 1 bàn! Ở Friends Arena, chắc chắn Erik Hamren sẽ không dồn bóng quá nhiều cho Ibra giống như tại Lisbon, mà sử dụng nhiều hơn các mũi khoan từ nhiều hướng khác nhau, tránh cảnh một khoang mà kéo cả đoàn tàu như sai lầm mà chính ông mắc phải tại Lisbon, bởi lẽ đương nhiên là hàng thủ 4 người của Paulo Bento đâu có dại gì mà dâng lên trong bối cảnh đang có lợi thế để Ibra thoải mái mà quẫy đạp. Thậm chí, kể cả khi họ có dâng cao hơn bình thường, thì Ibra vẫn nằm trong vòng kiềm tỏa của gã đồ tể Pepe. Vì thế, đa dạng tấn công, hoặc đội quân của Erik Hamren sẽ bị loại. Khả năng họ lật ngược thế cờ trước đội bóng đã giành chiến thắng trong 2 lần đá play-off gần nhất là không cao. Bồ Đào Nha cũng có lợi thế và kinh nghiệm hơn trong tâm lí chiến. Chính vì thế, Thụy Điển không còn cách nào khác, phải chiến đấu với 100% sức mạnh và tinh thần vốn có, đồng thời các đồng đội cần thôi "rình rình" rồi chẳng làm gì khác ngoài chuyền bóng vào chân tiền đạo của PSG rồi đợi Ibracadabra tỏa sáng.

Về phía BĐN, họ đang có phong độ cao với một hàng thủ chơi chững chạc ở lượt đi, và một Ronaldo hủy diệt trên tiền tuyến. Chính tiền vệ của Real Madrid đã tạo nên sự khác biệt trong trận lượt đi cho The Seleccao bằng một pha đánh đầu ở tầm thấp. Cách đây vài ngày, nếu người ta coi trận đấu giữa BĐN và Thụy Điển ở Lisbon là cuộc chiến tay đôi của Ronaldo và Ibrahimovic, thì rõ ràng số 7 đã thắng số 10, và cũng qua 90 phút ấy, người BĐN đã biết cách làm thế nào để khóa Ibrahimovic thành công nhất có thể. Trong đội hình của BĐN cũng không có gì thay đổi quá nhiều, ngoại trừ việc Helder Postiga bị loại do chấn thương, được thế chân bởi Hugo Almeida. Chính đội hình này đã tạo nên chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước đội bóng Bắc Âu, và trong trận lượt về, đương nhiên họ sẽ có chiến thuật để bảo toàn trọn vẹn tỉ số. Tại bán đảo Iberia lúc này, người ta ngồi trước màn hình tivi, đợi Ronaldo ghi 1 bàn rồi BĐN đổ bê tông chặt chẽ trước khung thành Patricio, và có lẽ đó chính là những gì Paulo Bento muốn các học trò thực hiện. Thêm 1 bàn, và gần như đóng sầm cánh cửa bước vào vòng trong trước mặt các học trò của Erik Hamren, trước khi lùi sâu về sân nhà, bởi lẽ 1 bàn lợi thế là không đủ trong một trận đấu hứa hẹn có nhiều đột biến.

Ngay từ những phút đầu tiên, cả 2 đội đã thi đấu với tốc độ nhanh và không giấu giếm ý đồ tấn công, khiến cho khu trung tuyến trở nên vô cùng chật chội với sự tranh chấp gắt gao. Bóng được luân chuyển nhiều ở khu vực giữa sân, chứ khung thành 2 bên vẫn chưa bị đe dọa. Những pha lên bóng của cả 2 vẫn chỉ dừng lại ở mức bộc phát, chứ chưa có bài bản tấn công nào nổi bật được xây dựng. Ibrahimovic lùi rất sâu về tận khu vực giữa sân để tranh chấp bóng, đồng thời kéo giãn cự ly đội hình của đối phương. Ronaldo đá dạt trái như thường lệ, và những phút đầu người ta chưa thấy anh nhiều do Thụy Điển là những người cầm bóng nhiều hơn và nắm giữ sự kiểm soát tuyến giữa với lợi thế san nhà và áp lực có bàn thắng sớm. Erik Hamren bố trí một đội quân cực dày cai quản khu vực giữa sân, và từ một tình huống phối hợp ở trung lộ phút thứ 6, Thụy Điển có pha xâm nhập vòng cấm BĐN lần đầu tiên. Ibra cầm bóng và gặp phải sự truy cản của bộ đôi trung vệ bên phía đội khách. Rất nhanh chân, tiền đạo của PSG tung đường chọc khe khéo léo cho Kacaniklic từ cánh trái bó vào giữa để đón bóng, rất đáng tiếc là Kacaniklic lại không thể tung ra một đường chuyền vào trong, khi mà trước mặt Rui Patricio là một khoảng trống lớn có thể khai thác. Cánh trái của Thụy Điển hôm nay sẽ giàu sức tấn công cũng như tốc độ, bởi lẽ Martin Olsson được Erik Hamren cho dâng cao rất nhiều (có lẽ HLV của Thụy Điển thấy sức tấn công của Nani không mạnh bằng Ronaldo), và anh sẽ cùng với Kacaniklic trợ giúp cho cặp Elmander - Ibrahimovic ở trung lộ để xuyên phá với những đường chuyền ban tầm ngắn cũng như các pha tạt bóng vào trong từ sát biên. Tới phút thứ 15, những người đang chiếm lợi thế của cặp đấu là BĐN vẫn chưa có cơ hội nào và cũng không chơi quá "máu lửa" trên mặt trận tấn công như đội chủ nhà. BĐN chủ động đá không cần tốn nhiều sức, với mục đích chính là ngăn Thụy Điển ghi bàn, triệt tiêu lửa tinh thần cháy hừng hực của Ibra cùng các đồng đội trước khi tung ra đòn quyết định. Bằng chứng cho điều đó là dù cho bị ép khá nhiều ở tuyến giữa, Ronaldo vẫn không lùi về quá sâu mà vẫn chơi ở trên vòng tròn giữa sân đợi thời cơ gây đột biến. Và đúng vào phút thứ 15, đội quân của Paulo Bento đã lộ rõ ý đồ ru ngủ đối phương rồi tấn công bất ngờ. Từ một pha đá phạt bên phía cánh phải, các cầu thủ BĐN tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận: Moutinho tạt bóng bổng vào trong tưởng chừng không có gì nguy hiểm, nhưng bất ngờ Bruno Alves bật cao đánh đầu ở khoảng cách lên tới 16 mét so với khung thành của Isaksson. Pha dứt điểm rất có lực, khiến cho thủ môn này phải vất vả bay người cản phá. Thụy Điển nên chú trọng phòng thủ hơn nữa nếu không muốn hi vọng bị dập tắt hoàn toàn!

2 phút sau, người Bắc Âu tung ra cú trả đũa. Martin Olsson lúc này đã lên rất cao ở bên phía cánh trái của Thụy Điển, và đóng góp một vai trò lớn trong mặt trận tấn công. Anh cắt bóng từ đường chuyền của một đồng đội cho Nani, rồi dũng mãnh băng vào khu trung lộ. Từ khoảng cách hơn 20 mét, hậu vệ mang áo số 5 tung ra cú sút rất táo bạo, đưa bóng đi chệch cột dọc với một lực đá rất tốt. Các cơ hội đã bắt đầu được tạo ra, hiệp 1 đã trôi qua gần một nửa, và chắc chắn trong nửa còn lại của hiệp 1, một thế trận tấn công đẹp mắt và thoáng đãng hơn đầu trận sẽ được tạo ra. Phút 22, Ronaldo đảo cánh cho Nani, xuất hiện bên phía biên phải, đón đường chuyền của Meireles, khống chế bóng một nhịp rồi tung cú sút ở góc khá hẹp, đưa bóng chạm cạnh lưới. Lúc này, khi Nani đã di chuyển sang biên trái, còn Ronaldo xuất hiện nhiều hơn ở cánh phải, thì Olsson lại lùi về, và Lustig ở cánh đối diện băng lên tấn công. Chỉ khổ cho Nani, người mà Erik Hamren "không thèm để người kèm". Từ đầu trận đến giờ anh mới chỉ có được cú sút xa nhắm thẳng lên khán đài rất đúng thương hiệu Nani. Cho tới phút thứ 30, Thụy Điển vẫn là những người chủ động chơi nhanh hơn, tấn công theo nhiều hướng hơn, nhưng lại thật nghịch lý rằng khung thành của Patricio rất "bình yên" chẳng khác gì cầu môn bên phía đối diện cho Isaksson nắm giữ. Nói cách khác, dù cho Thụy Điển rất nỗ lực công phá, nhưng hàng thủ 4 người với 2 cánh không dâng cao như trận lượt đi của BĐN vẫn đứng vững một cách vô cùng chắc chắn. Họ phòng ngự chủ động, an toàn và phản công khi cần thiết. Trận đấu diễn ra ở tốc độ cao, hấp dẫn, nhưng số cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng thì quá hạn chế. Phút 33, cơ hội tiếp theo được tạo ra, và cái tên dứt điểm cuối cùng là Ronaldo, anh bật cao đánh đầu ở khoảng cách 7 mét so với khung thành Isaksson sau pha đá phạt góc của Moutinho. Tiếc cho tiền đạo của Real là bóng bay hơi cao so với mục tiêu mà anh nhắm tới.

Một cách hay cho Bồ Đào Nha để hạn chế khả năng tấn công của Thụy Điển là chính họ cũng cố gắng kiểm soát bóng rồi tung ra các cơ hội của riêng mình, ít nhất là kéo được đội hình của Thụy Điển thấp xuống, dỡ bỏ áp lực cho hàng phòng ngự, đồng thời "tranh thủ" kiếm thêm 1 bàn thắng làm vốn. Liên tiếp ở các phút 35 và 36, 2 cơ hội nguy hiểm liên tiếp được đặt vào chân Ronaldo. Ở tình huống đầu tiên là một pha nỗ lực đầy dấu ấn cá nhân của tiền vệ mang áo số 7, khi anh cầm bóng ở khu trung lộ rồi tung cú sút xa từ khoảng cách rất xa, nhưng cũng gây được một sự khó khăn không nhỏ cho Isaksson, người đã phải nhoài người ôm bóng trong tình huống đó. 1 phút sau, từ pha băng lên của Pereira bên phía cánh phải (hôm nay hậu vệ mạnh về tấn công này không có nhiều cơ hội lên bóng do phải cai quản cánh có sự xuất hiện của Kacaniklic hay Olsson), Ronaldo khôn khéo băng lên vào khu cấm địa đối phương để đón đường căng ngang vào quá sắc sảo, nhưng pha đệm bóng ở cự ly gần của anh lại đi vọt xà ngang trong gang tấc. Hiệp 1 trôi vào những phút cuối, và từ chỗ tổ chức tấn công để hạn chế lợi thế của Thụy Điển, Bồ Đào Nha trong 15 phút cuối hiệp 2 là những người kiểm soát hoàn toàn trận đấu và có những cơ hội nguy hiểm hơn hẳn những gì đội chủ nhà tạo ra từ đầu trận. Phút 39, lại là Pereira bên phía cánh phải. Lần này anh không tự mình băng lên, mà tung đường chọc khe để Ronaldo thoát xuống trong tư thế không bị ai kèm. CR7 chờ Isaksson băng ra khép góc rồi mới tung đường tạt bổng vào trong cho Hugo Almeida bật cao đánh đầu. Lúc này thủ thành của đội chủ nhà đã hoàn toàn lỡ trớn, tuy nhiên pha dứt điểm tầm cao của chân sút đến từ CLB Besiktas lại đi chệch cột dọc cực kì đáng tiếc. Ở phía cầu môn đối diện, phải tới phút thứ 42 Thụy Điển mới có thể tung ra cú trả đũa. Lustig từ bên phía cánh phải phất bóng dài lên cho Ibrahimovic. Tiền đạo được kì vọng lớn này không xoay người dứt điểm ngay, mà chuyền về cho tuyến 2 để Kim Kallstrom băng lên tung cú nã đại bác ở khoảng cách 25 mét về phía khung thành của Patricio. Bóng có lực đi rất tốt nhưng lại không hiểm, Patricio ôm gọn bóng. Lustig là người đóng góp vai trò lớn trong pha bóng đó, nhưng chỉ 1 phút sau, anh lại suýt chút nữa trở thành tội đồ khi để cho Ronaldo thoát kèm rồi dứt điểm không trúng tâm bóng, đưa bóng đi vọt xà ngang từ cú chuyền thông minh của Nani bên phía cánh phải. Sau pha sút bóng này, tiền đạo của Real Madrid đã bị trượt chân và đau nhẹ. CR7 đã tung chân sút, và Ibra cũng không thể thua kém. Anh khép lại hiệp 1 với một tình huống volley nửa nảy khi bóng lơ lửng trên không từ một tình huống cố định của Thụy Điển, đưa bóng cách điểm nối giữa xà ngang và cột dọc của Bồ Đào Nha một khoảng cách không đáng kể. Phải nói rằng trong nửa cuối, trận đấu đã diễn ra ở trình độ chuyên môn rất cao, vô cùng hấp dẫn với các cơ hội được tạo ra. Người ta có quyền hi vọng vào những bàn thắng khi tiếng còi bắt đầu hiệp 2 của Howard Webb vang lên.

Đúng vậy, ngay ở phút 48, Ronaldo đã có một cơ hội không thể thuận lợi hơn để ghi bàn kết liễu Thụy Điển. Coentrao dũng mãnh xộc thẳng từ cánh trái vào khu trung tuyến, vượt qua một cái bóng áo vàng trước khi chọc khe khôn khéo cho Ronaldo để CR7 tung cú dứt điểm ở khoảng cách rất gần trong tư thế đối mặt với Isaksson, tiếc rằng bóng lại bị cản phá bởi thu thành sinh năm 1981. Không chịu thua kém, chỉ trong tình huống sau đó, Thụy Điển đã có lời đáp trả thích đáng bằng tình huống Ibrahimovic băng xuống bên phía cánh phải, dùng sức mạnh của mình để càn lướt qua Bruno Alves trước khi tung cú căng ngang vào trong để Larsson dứt điểm. Bằng một phản xạ rất nhanh, Rui Patricio đẩy bóng ra ngoài, cũng xuất sắc như những gì mà Isaksson đã làm. Với việc Larsson bỏ lỡ cơ hội này một cách rất đáng tiếc, Thụy Điển đã phải trả giá, và bàn thua của họ đến ở phút 51, với lỗi trực tiếp của Martin Olsson, người đá tốt từ đầu trận. Từ một tình huống phản công nhanh, Joao Moutinho có bóng ở trước vòng tròn giữa sân. Không mất nhiều thời gian để quan sát, Moutinho khéo léo tung đường chọc khe cho Ronaldo, người băng vào với tốc độ rất nhanh từ bên phía cánh phải. Đường chuyền của Moutinho xé toang hàng phòng ngự đội chủ nhà, còn pha di chuyển của Ronaldo khiến cho Olsson hoàn toàn bị bất ngờ, không thể theo kịp. Cầm bóng băng lên, tự đặt mình trong thế đối mặt với Isaksson, Ronaldo tung cú dứt điểm chéo góc bằng chân trái, bóng đi rất khó, không cho thủ thành của Thụy Điển một cơ hội nào. 1-0 cho Bồ Đào Nha, trận đấu còn khoảng gần 40 phút nữa là khép lại, nhưng có thể khẳng định tới lúc này chỉ có một phép màu mới giúp cho Thụy Điển giành vé tới Brazil vào năm sau.

Bồ Đào Nha chưa muốn dừng lại ở đó. Dù cho Coentrao đã phải rời sân vì chấn thương (phen này Carlo Ancelotti lại được dịp đau đầu sau khi đội hình trong tay ông đã "thủng lỗ chỗ" vì virus FIFA), nhưng nhuệ khí tấn công của các cầu thủ Bồ Đào Nha chẳng vì thế mà suy giảm. Họ tiếp tục tấn công, và Ronaldo tiếp tục có một pha dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc từ khoảng cách 20 mét ở phút thứ 56. BĐN tràn đầy khí thế tấn công, còn Thụy Điển "xìu" đi thấy rõ. Đội chủ nhà lại dồn lên tấn công bằng cách dồn bóng về 2 cánh, nhưng độ chính xác trong các pha căng ngang hay tạt bổng chẳng còn, mà thay vào đó là sự luống cuống, vội vã không cần thiết thấy rõ. Đó là chưa kể trong khi tấn công, Thụy Điển còn bị đứt mạch lên bóng và dính những đòn "hồi mã thương" nguy hiểm. Phút 62, Pereira cướp được bóng và ngay lập tức dâng lên ở khu giữa sân dù cho anh chơi lệch trái. Với tốc độ của mình, anh ép 3 cái bóng áo vàng phải đuổi theo, và sau đó, không còn cách nào khác, Anders Svenssons phải đốn ngã số 21 chơi rất hay trong cả 2 lượt trận bằng một pha bóng xoạc sau. Rất may cho Svensson là anh chỉ phải nhận thẻ vàng. 

Mặc dù vậy, sau những pha chuyền bóng vào luống cuống, bất cẩn thì bất ngờ Thụy Điển có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau 2 lượt trận ở phút thứ 68. Một pha dàn xếp đá phạt góc đơn giản: Kim Kallstrom tung đường chuyền lòng trong bằng chân trái, rót bóng thẳng vào cái đầu của Ibrahimovic đang bật cao hơn so với tất thảy phần còn lại. Bằng một pha dứt điểm tầm cao bằng đầu sang góc bên tay phải khung thành Patricio, anh làm ngỡ ngàng các cầu thủ BĐN bằng một bàn thắng đến vào thời điểm rất nhạy cảm. Thụy Điển lại hừng hực khí thế trở lại, và họ có một pha đá phạt trực tiếp ở phút thứ 72. Bóng được đặt cách khung thành của Rui Patricio chỉ 17 mét, và những gì Ibra đã làm là tung cú sút chân phải cực mạnh, đưa bóng găm thẳng vào góc chết bên phải khung thành Bồ Đào Nha. Một pha sút bóng sấm sét, không chỉ mang lại bàn gỡ hòa 2-2 sau 2 lượt trận, mà còn đem về lợi thế tinh thần cực kì lớn cho các cầu thủ chủ nhà. 1 bàn nữa thôi là họ sẽ vươn lên dẫn trước lần đầu tiên trong cặp đấu này. Thụy Điển chưa thể dừng lại, vì BĐN đã có bàn thắng trên sân khách. 15 phút cuối hứa hẹn sẽ rất bùng nổ. Đúng, là Ibra, Ibra đã mang lại những gì mà tưởng chừng Thụy Điển không thể có chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi! Thụy Điển lại dồn lên, và lôi chơi của họ trở nên tự tin, kĩ thuật và thanh thoát. Trong khi đó, BĐN cần tăng cường tuyến phòng ngự để đứng vững trong những phút cuối. Lúc này đội hình của họ đã dồn về rất sâu bên phần sân nhà, kể cả Hugo Almeida cũng đã về hỗ trợ phòng ngự. Họ hiểu rằng lúc này dồn lên tấn công để có bàn thắng đồng nghĩa với tự sát.

Tuy nhiên, những gì Bồ Đào Nha sở hữu là một Ronaldo có tinh thần chiến đấu không thể phi thường hơn. Trước đó chỉ 1 phút thôi, CR7 còn ôm chân đau đớn sau một tình huống nỗ lực đi bóng bất thành, nhưng chỉ ngay thời điểm sau đó, anh đã lặp lại đúng những gì mà Ibra thực hiện được. Trong vòng chỉ 3 phút từ 78 đến 80, Ronaldo liên tiếp ghi 2 bàn để giật lại lợi thế cho BĐN, nâng tỉ số lên 3-2 cho đội quân của Paulo Bento. Thế trận liên tục bị đảo chiều, và lúc này, người ta đã thấy Ibrahimovic vỗ tay ca ngợi Ronaldo. Để Ibra phải thán phục, hẳn nhiên là CR7 đã làm được những điều phi thường, chứng tỏ rằng chính anh chứ không phải ai khác mới xứng đáng với danh hiệu QBV năm nay. Phút 78, trong một tình huống mà Thụy Điển đang mải mê tấn công, thì William, người vào thay Raul Meireles trước đó cướp được bóng. Ngay lập tức, anh chuyền lên cho Hugo Almeida, người cùng với Ronaldo thiết lập thế trận 2 đấu 2 với hàng thủ Thụy Điển. Bằng một chạm duy nhất, Almeida chuyền bóng lên rất nhanh cho Ronaldo, người đã chọn vị trí và chạy chỗ quá thông minh ở phía hành lang trái. Không cần mất nhiều thời gian, CR7 lại dùng tốc độ để băng lên rồi dứt điểm chéo góc bất chấp sự truy cản của Antonsson, đánh bại Isaksson gỡ hòa 2-2 cho BĐN. Và cũng chỉ 2 phút sau, từ một tình huống phản công gần như tương tự, Ronaldo lại nhận bóng ở tư thế trống trải, và người chuyền bóng lần này là Joao Moutinho. Trong 2 bàn thắng trước, Ronaldo ghi bàn bằng chân trái, còn ở bàn thắng đánh dấu hat-trick của anh, CR7 đưa bóng vào lưới bằng chân thuận, chân phải của anh. Sau khi tự đặt mình vào thế đối mặt với thủ thành đối phương, Ronaldo dẫn bóng 2 nhịp, vượt qua cả Isaksson trước khi sút bóng tung lưới trống, đặt BĐN vào lợi thế còn rõ ràng hơn so với thời điểm họ dẫn 1-0. Bây giờ, Thụy Điển phải có 3 bàn trong 10 phút để đánh bại được đối thủ quá sừng sỏ đến từ Tây Âu này, và điều đó là không thể. Bồ Đào Nha đã 99.99% đến với Brazil vào năm 2014!

Trận đấu trong những phút cuối chẳng hề kém phần hấp dẫn dù cho kết cục của nó đã được định đoạt. Ronaldo, Elmander và Ibra vẫn liên tục bắn phá cầu môn đối phương. Với CR7, anh có 2 cú dứt điểm ở các phút 84 và 87, đó đều là những pha bóng dứt điểm tầm xa khá ngẫu hứng (vì tính chất thoải mái trên sân, lúc này những phút còn lại chỉ mang tính thủ tục), nhưng cả 2 tình huống, bóng đều đi sát sạt cột dọc, khiến cho Isaksson phải toát mồ hôi hột. Với Elmander và Ibra, họ phối hợp cực nhuần nhuyễn trước khu cấm địa của BĐN để đưa ra những pha dứt điểm đầy tính sát thương ở các phút 86 và 89, nhưng nỗ lực của Ibra đi không trúng khung gỗ, còn tình huống sút bóng của Elmander sau đó bị Patricio cản lại. Dù thế nào, đây cũng là một trận đấu quá hấp dẫn, phải nói là hấp dẫn bậc nhất trong cả vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Ibrahimovic và Cristiano Ronaldo đưa người xem qua những cung bậc cảm xúc khác nhau chỉ trong thời gian ngắn, và dù Ibra cùng các đồng đội đã bị loại, nhưng chúng ta cần phải cảm ơn họ vì đã mang tới cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá thực sự, đúng như những gì người ta mong đợi trước thềm trận đấu: kịch tính, bùng nổ và 2 ngôi sao lớn nhất cùng lóe sáng rực rỡ. Phút 92, Ronaldo nhắm tới cú poker bằng pha sửa bóng bằng má ngoài, loại bỏ Isaksson đang trên đà băng ra nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, đáng ra CR7 đã có tới bàn thắng thứ 4 trong trận đấu này, và bàn thắng thứ 5 sau 2 lượt trận. Một phong độ thực sự huy diệt của chân sút Real Madrid! Lúc này, Franck Ribery hay Lionel Messi không thể có hiệu suất khủng khiếp như anh.

Trận đấu khép lại, mà dư âm của nó trong lòng người hâm mộ không chỉ là việc Bồ Đào Nha đã chính thức có vé tới World Cup tại Brazil vào năm tới, mà nó còn là cái lắc đầu thán phục của Ibra với Ronaldo, cú đúp thể hiện trình độ chẳng kém CR7 là bao của chân sút PSG, một Thụy Điển quả cảm, kiên cường, không khuất phục dù cho cửa đi tiếp chỉ còn lại là rất nhỏ. Tuy nhiên, hơn tất cả, là màn trình diễn xuất sắc của Ronaldo. Rõ ràng, nếu như trận đấu này diễn ra trước khi các phiếu bầu QBV châu Âu được gửi đi, Messi và Ribery sẽ phải dè chừng Ronaldo hơn rất nhiều.


Đội hình thi đấu:
Thụy Điển: Isaksson - Lustig, Nilsson, Antonsson, Olsson - Larsson (Gerndt 90'), Elm (Svenssons 46'), Kallstrom, Kacaniklic (Durmaz 82') - Elmander, Ibrahimovic.
Bồ Đào Nha: Patricio - Pereira, Bruno Alves, Pepe, Coentrao (Antunes 52') - Veloso - Meireles (William 73'), Moutinho - Nani, Almeida (Ricardo Costa 82'), Ronaldo.
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn
Cộng tác viên
Theo Thể thao Việt Nam
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
ĐT Bồ Đào Nha

Có thể bạn quan tâm

  • Tây Ban Nha trở lại nơi lần đầu tiên VĐTG: Tìm cú hích cho World Cup 2014
  • Tâm điểm trận chiến "sinh tử" ở Stockholm: Khi Ronaldo gặp lại Howard Webb...
  • ĐT Anh giải quyết bài toán nhân sự thế nào?
  • Ibrahimovic tự nhận là .... Chúa trời
  • Vì sao người Pháp ghét đội tuyển Pháp?

Cùng chuyên mục

Thomas Tuchel cảnh báo Alexander Arnold về vị trí ở ĐT Anh

Alexander Arnold sẽ phải đóng góp nhiều hơn vào mặt trận phòng ngự nếu muốn có suất ở ĐT Anh, theo chia sẻ từ HLV Thomas Tuchel.

7h trước ĐT Anh

Pep Guardiola tiết lộ Phil Foden nén đau dự Club World Cup

Phil Foden gặp vấn đề về mắt cá và cần nghỉ ngơi, nhưng tiền vệ này vẫn cùng Man City hành quân sang Mỹ dự Club World Cup.

23/5 Man City

Mo Salah: "Tôi đang đứng trước cơ hội tốt nhất để giành QBV"

Chia sẻ với Sky Sports, Mo Salah tự tin bản thân đang đứng trước cơ hội rất thuận lợi để có thể giành giải Quả bóng vàng.

23/5

Thomas Tuchel gọi thủ môn giải hạng Nhất lên ĐT Anh

James Trafford, thủ môn của Burnley, á quân Championship mùa giải 2024/2025 là cầu thủ duy nhất chơi ở giải hạng nhất Anh lên ĐT Anh lần này.

23/5 Burnley ĐT Anh

Điểm tin bóng đá tối 23/5: Neymar úp mở tương lai với Santos

Neymar chưa đảm bảo tương lai ở Santos, Erik ten Hag gật đầu với Leverkusen, VFF thẳng thừng từ chối đề xuất của bầu Đức là một số tin bóng đá tối 23/5.

23/5 Leverkusen

Video

Xem thêm

AS Roma cân nhắc chiêu mộ Erik ten Hag

VIDEO: Mourinho bị học trò “đốn hạ” trong lúc luyện tập

Mèo tiên tri Cass dự đoán kết quả trận Albania và Tây Ban Nha

Điểm tin bóng đá sáng 23/5: Bayer Leverkusen theo đuổi Ten Hag

Bayer Leverkusen theo sát Erik ten Hag, Luka Modric rời Real Madrid, Arsenal muốn giữ chân Thomas Partey là một số tin bóng đá sáng 23/5.

23/5 Arsenal Real Madrid Leverkusen

Alan Shearer chỉ trích chiến thuật của Ruben Amorim trước Tottenham

Alan Shearer mô tả chiến thuật của Ruben Amorim là đáng xấu hổ sau khi MU bị Tottenham đánh bại trong trận chung kết Europa League.

22/5 Manchester United Tottenham

Phân tích, dự đoán phạt góc trận đấu Damac vs Al Fateh (23h15 ngày 22/5)

Damac vs Al Fateh ở giải VĐQG Ả Rập Xê Út, cùng phân tích, dự đoán trận đấu này ở khía cạnh những quả phạt góc.

22/5 Al Fateh Damac

Roy Keane chỉ trích Harry Maguire 

Huyền thoại MU, Roy Keane chỉ trích Harry Maguire ở tình huống Brennan Johnson ghi bàn thắng duy nhất giúp Tottenham đánh bại MU ở chung kết Europa League.

22/5 Manchester United Tottenham

Alejandro Garnacho lên tiếng khen ngợi Cristian Romero

Alejandro Garnacho tin rằng Cristian Romero là trung vệ xuất sắc nhất thế giới sau khi Tottenham đánh bại MU trong trận chung kết Europa League.

22/5 Manchester United Tottenham

Xem thêm

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ

Ngày - 26/05
Chưa có dữ liệu trận đấu
Ngày - 25/05
Chưa có dữ liệu trận đấu
Hôm nay - 24/05
Chưa có dữ liệu trận đấu
Hôm qua - 23/05
Chưa có dữ liệu trận đấu
Ngày - 22/05
Chưa có dữ liệu trận đấu
Xem thêm
  • Trang chủ
  • Tin Nóng
  • Video
  • Trên đường Pitch
  • Trực tiếp
  • Bóng đá Việt Nam
  • Bóng đá Anh
  • Bóng đá Châu Âu
  • Bóng đá TBN
  • Bóng đá Italia
  • Bình luận
  • Nhận định bóng đá
  • Chuyển nhượng
  • Hậu trường
  • Livescore
  • Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
  • Kết quả bóng đá
  • Bảng xếp hạng
  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ quảng cáo
  • Tải ứng dụng

© 2006. Trang thông tin điện tử tổng hợp Bongda24h.vn

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Công ty Cổ phần Truyền thông Quốc tế INCOM

Giấy phép số: 1183/GP-TTĐT cấp ngày 04/04/2016 bởi Sở TT-TT Hà Nội, thay thế giấy phép 258/GP-TTĐT cấp ngày 07/04/2011 bởi Sở TT-TT Hà Nội

Nội dung thông tin hợp tác giữa Công ty INCOM và Báo điện tử Thể thao và Văn hoá - TTXVN.

Chịu trách nhiệm: Ông Vũ Mạnh Cường

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà IC, số 82 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Email: bongda24h@incom.vn

XSMB
RSS | Theo dõi chúng tôi

Liên hệ Quảng cáo (024) 3.784 8888

Trang chủ Trên đường Pitch
Nhận định
Nhận định bóng đá Anh Nhận định bóng đá Tây Ban Nha Nhận định Euro Nhận định bóng đá Italia Nhận định bóng đá Pháp Nhận định bóng đá Đức Nhận định cúp C1 Nhận định Europa League Nhận định Europa Conference League Nhận định ASEAN Cup Nhận định World Cup Nhận định bóng đá Việt Nam Nhận định bóng đá Mỹ Nhận định AFC Champions League Nhận định AFC Cup
Việt Nam
V-League LTĐ V-League U23 Việt Nam Kết quả V-League BXH V-League Vua phá lưới ĐT Việt Nam U20 Việt Nam LTĐ ĐT Việt Nam KQBĐ ĐT Việt Nam Futsal Việt Nam Cúp quốc gia U19 Việt Nam
Tin nóng
Anh
Ngoại hạng Anh LTĐ Ngoại hạng Anh KQ Ngoại hạng Anh BXH Ngoại hạng Anh Vua phá lưới Video clip BĐ Anh Cúp FA League Cup Thống kê Ngoại Hạng Anh
TBN
La Liga LTĐ La Liga Kết quả La Liga BXH La Liga Vua phá lưới La Liga Video Tây Ban Nha Thống kê La Liga
Châu Âu
Cúp C1 Lịch thi đấu C1 Kết quả Cúp C1 Bảng xếp hạng C1 Video BĐ Châu Âu Vua phá lưới cúp C1 Thống kê Cúp C1 Europa League Europa Conference League
Italia
Serie A Serie B LTĐ bóng đá Italia KQBD Italia BXH bóng đá Italia Vua phá lưới Serie A Thống kê Serie A
Đức
Bundesliga LTĐ Bóng đá Đức KQBĐ Đức BXH bóng đá Đức Top ghi bàn Bundesliga Thống kê Bundesliga
Pháp
Ligue 1 LTĐ BĐ Pháp KQBĐ Pháp BXH BĐ Pháp Vua phá lưới Ligue 1 Thống kê Ligue 1
Quốc tế
U20 Châu Á SEA Games Bóng đá Thái Lan ASEAN Cup Asian Cup World Cup U23 Châu Á Olympic AFC Champions League Two Hậu trường AFC Champions League Asiad 2023 Euro 2024 Kings Cup U22 Đông Nam Á U19 Châu Á U18 Đông Nam Á U16 Châu Á Can Cup Gold Cup Confed Cup 2017 Copa America U20 World Cup SEA Games
Livescore
Lịch thi đấu bóng đá Kết quả bóng đá Bảng xếp hạng bóng đá Bảng xếp hạng FIFA
Bình luận
Trực tiếp
Chuyển nhượng
Chuyển nhượng MU Chuyển nhượng Liverpool Chuyển nhượng Chelsea Chuyển nhượng Barca Chuyển nhượng Arsenal Chuyển nhượng Man City Chuyển nhượng Juventus Chuyển nhượng PSG Chuyển nhượng Tottenham Chuyển nhượng Real Madrid Tin chuyển nhượng V-League
Video
Video bóng đá Việt Nam Video bóng đá Anh Video cúp C1 Video bóng đá Châu Âu Video bóng đá TBN Video bóng đá Italia Video bóng đá Đức Video tổng hợp Huyền thoại Clip bóng đá vui Clip hài
Câu lạc bộ
  • Manchester United
  • Liverpool
  • Arsenal
  • Chelsea
  • Barcelona
  • Juventus
  • Real Madrid
  • Tottenham
  • Man City
  • Thể Công Viettel
  • Hà Nội FC
  • HAGL
  • Bayern Munich
  • PSG
  • AC Milan
  • Inter Milan
  • Borussia Dortmund
  • AS Roma
  • Napoli
  • Atletico Madrid
Xem thêm
  • Tải ứng dụng
  • Thông tin liên hệ
  • Điện thoại: (024) 3.784 8888
  • Email: bongda24h@incom.vn
  • Quảng cáo: thuybt@incom.vn