Tuchel không ngại áp lực ở ĐT Anh
Sau khi rời ghế nóng ở ĐT Anh, nhường chỗ cho Thomas Tuchel, HLV Lee Carsley đã trở lại làm việc ở U21 Anh và ông đưa đội trẻ Tam sư bảo vệ thành công chức vô địch U21 châu Âu. Tròn một tháng sau khi U21 Anh vô địch, đội tuyển nữ Anh cũng bảo vệ thành công ngôi hậu tại EURO nữ.
Trong khi đó, đội tuyển nam Anh lại chưa thể chạm tay vào danh hiệu nào sau hơn nửa thập kỷ. Nhưng HLV Thomas Tuchel không mấy lo lắng hay áp lực về việc này. Thậm chí, ông còn cho rằng đội bóng của mình có "điềm lành" trước khi bước vào World Cup 2026.
Theo đó, HLV người Đức chia sẻ: "Tôi không hề chịu áp lực về thành tích sau thành công của U21 Anh và đội nữ. Tôi cho rằng việc bóng đá Anh giành nhiều thành tích như vậy còn là điềm lành.
Thomas Tuchel không lo ngại áp lực ở ĐT Anh |
Tôi rất vui mừng cho HLV đội nữ Sarina Wiegman và cho HLV đội U21 Lee Carsley. Họ đã nỗ lực phi thường để đạt được thành công ấn tượng với hai chức vô địch liên tiếp.
Việc giành cúp cùng đội tuyển Anh là hoàn toàn có thể. Không có lời nguyền nào dành cho các đội bóng Anh cả. Vì vậy, đây là một điềm lành và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để noi theo".
Đối thủ sắp tới của ĐT Anh ở vòng loại World Cup là Andorra. Ngay trước trận này, Tuchel nhận tin dữ khi John Stones chấn thương và phải rời đội tuyển, trở về Man City để điều trị y tế.
Tuchel cho hay: "Thật không may, John Stones vừa rời đội tuyển. Cậu ấy lên hội quân với một vài vấn đề nhỏ về cơ và không tiến triển như chúng tôi mong đợi, nên cậu ấy đã rời khu tập trung sáng nay vì chúng tôi sẽ không mạo hiểm với cậu ấy.
Tuy vậy, mọi vị trí khác đều sẵn sàng, hôm qua chúng tôi có 21 cầu thủ tập luyện và hôm nay cũng vậy. Chúng tôi chỉ cần đảm bảo rằng tất cả đều sẵn sàng cho ngày mai".
HLV trưởng tuyển Anh là Thomas Tuchel khẳng định ông chưa từng liên lạc và cũng không hề tính đến Mason Greenwood trong kế hoạch nhân sự.