Thomas Muller nhận xét về Olise
Hè năm nay, Muller rời Bayern Munich sau khi hết hợp đồng. Sau khi để Muller rời đi, hàng công Bayern đặt niềm tin vào những Michael Olise, Harry Kane cùng tân binh Luis Diaz.
Trong ba cầu thủ trên, Michael Olise có thể coi là phương án trong dài hạn của Bayern. Và Muller cho rằng tiền đạo người Pháp có thể tạo ra tầm ảnh hưởng lớn ở đội bóng, như cách Franck Ribery từng làm được trong quá khứ.
Chia sẻ với Bild, Muller nói: "Nếu tôi phải chỉ ra đâu là cầu thủ sẽ gánh vác Bayern trong tương lai, đó sẽ là Michael Olise. Dựa trên cách anh ấy ứng xử và tinh thần thi đấu hết mình, tôi thấy cậu ấy đủ sức trở thành trụ cột của đội bóng trong những năm tới.
![]() |
Muller đặt niềm tin vào Olise |
Olise có thể trở thành người dẫn dắt Bayern trong tương lai, như Franck Ribéry đã làm thời tôi còn thi đấu. Tất nhiên, Olise là một cầu thủ với nhiều khác biệt so với Franck. Nhưng Olise là mẫu cầu thủ sẽ nói với đồng đội là đưa bóng cho tôi và tôi lo phần còn lạ. Đó là cách bạn có thể dẫn dắt một đội bóng mà không cần phải nói quá nhiều".
Cách Bayern Munich để Muller rời đội đã gây ra khá nhiều tranh cãi. Đội bóng Đức bị cho là quá khắc nghiệt với Muller khi tiền đạo này còn có thể tiếp tục cống hiến cho đội nhà, nhưng vẫn phải ra đi.
Tuy vậy, Muller không hề khó chịu trước cách Bayern loại mình khỏi kế hoạch. Tiền đạo sinh năm 1989 cho hay: "Không, tôi không hề thất vọng. Nhưng đúng là quá trình chấm dứt hợp đồng của tôi không được thuận lợi cho lắm. Tôi cũng đã nói với những người phụ trách rằng tôi không thích điều đó.
Việc không được đội bóng ký hợp đồng mới khiến tôi khá bất ngờ vào thời điểm ấy, nhất là khi xét đến những thông báo trước đó. Tuy nhiên, đây đã là những câu chuyện rất cũ, và tất cả các bên đều đã bình luận chi tiết về chúng. Còn giờ, mọi thứ đều đã xong".

Gia hạn hợp đồng với Thomas Muller - Nên hay không? Đây là câu hỏi mà Bayern Munich chưa từng muốn đối mặt, nhưng giờ đây lại trở thành vấn đề nan giải của câu lạc bộ trong vài tuần qua.

Khi mặt trời khuất bóng và bầu trời Fröttmaning chuyển từ xanh sáng sang đen sẫm lúc 20h51, Thomas Müller cầm chiếc đĩa bạc Bundesliga lấp lánh, leo lên hàng rào để trao nó tận tay những CĐV ở khán đài Südkurve, nơi đã bao lần hát vang tên anh. Họ đã hô vang “Müller, Müller” như muốn ngăn dòng thời gian lại, níu giữ những gì sắp sửa khép lại.

Mùa hè, mùa hè của chia ly, và Thomas Muller cũng vừa trải qua thời khắc cuối cùng trong màu áo Bayern Munich, khép lại hành trình lịch sử suốt 1/4 thế kỷ.