- Tottenham tìm ra đội trưởng mới thay Son Heung-Min
- Thủ môn Tottenham lên tiếng về việc Donnarumma rời PSG
- Thomas Frank chỉ ra lợi thế của Tottenham trước PSG
Thomas Frank vẫn ngẩng cao đầu sau khi Spurs thua PSG cay đắng
Spurs đã dẫn trước nhà vô địch Champions League 2-0 khi trận đấu chỉ còn 5 phút, nhưng rồi mọi thứ sụp đổ chóng vánh. PSG gỡ hòa kịch tính để đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Nuno Mendes lạnh lùng dứt điểm thành công từ khoảng cách 11m, sau khi Micky Van de Ven và Mathys Tel sút hỏng dẫn đến thất bại cho Spurs ở loạt luân lưu.
PSG rõ ràng vẫn chưa ở trạng thái sung mãn nhất khi chỉ mới trở lại tập luyện sau chiến dịch Club World Cup hồi tháng 7. Tuy nhiên, Tottenham đã chơi với tinh thần quả cảm, phòng ngự kỷ luật và đặc biệt lợi hại ở các tình huống cố định để tiến sát danh hiệu thứ hai chỉ trong vòng ba tháng, trước khi chịu cú sốc cuối trận.
![]() |
Thomas Frank vẫn ngẩng cao đầu sau khi Spurs thua PSG cay đắng |
“Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một trận rất hay trước một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới, có thể là mạnh nhất”, Thomas Frank chia sẻ với TNT Sports. “Chúng tôi đã khiến họ phải chơi theo cách chúng tôi muốn suốt hơn 80 phút, cho đến khi bị rút ngắn tỉ số còn 2-1. Từ đó, thế trận xoay chuyển. Nhưng tôi vô cùng tự hào về các cầu thủ, câu lạc bộ và người hâm mộ.
Chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể thích nghi và thực dụng khi cần thiết. Gặp PSG, chúng tôi phòng ngự theo kiểu vừa áp sát tầm cao, vừa có lúc lùi sâu. Hiệp một gần như hoàn hảo, còn các tình huống cố định của chúng tôi thì vô cùng nguy hiểm. Chỉ qua một trận, tôi tin rằng Tottenham có thể đối đầu bất kỳ đội bóng nào trên thế giới, và đó là điều tích cực để hướng tới”.
Frank áp dụng quy tắc 24 giờ từ thời còn dẫn dắt Brentford: toàn đội chỉ được phép để kết quả trận đấu ảnh hưởng trong vòng một ngày, trước khi lập tức hướng đến trận kế tiếp.
Với Tottenham, quãng nghỉ thậm chí còn ngắn hơn, bởi chưa đầy ba ngày sau trận đấu này, họ sẽ mở màn Premier League mùa mới bằng cuộc tiếp đón Burnley trên sân nhà Tottenham Hotspur.
“Tôi có một nguyên tắc: 24 giờ để thất vọng. Thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng chúng tôi sẽ để nỗi buồn ở lại trong hôm nay. Chiều mai (thứ Năm) mọi thứ sẽ khá hơn, thứ Sáu sẽ sẵn sàng hơn, và cuối tuần này chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần quyết chiến”, Frank khẳng định.