Szoboszlai lên tiếng về trận thua của Hungary
Dù có nhiều lợi thế nhưng rồi Hungary đã để thua cay đắng trước CH Ireland, qua đó chính thức mất vé dự World Cup 2026. Thất bại này khiến Dominik Szoboszlai không khỏi đau khổ và đã gửi lời xin lỗi tới khán giả nhà.
Trong bài đăng trên mạng xã hội, Szoboszlai bày tỏ nỗi thất vọng của bản thân. Cầu thủ này chia sẻ: "Thất bại này thật đau đớn. Kết quả này đau lắm, vì chúng tôi thực sự muốn chiến thắng! Không chỉ vì chúng tôi mà còn vì người hâm mộ nữa.
Szoboszlai bật khóc sau trận thua của Hungary |
Gửi đến người hâm mộ, những người luôn bên cạnh và sẽ đồng hành cùng chúng tôi đến tận cùng thế giới. Là đội trưởng, tôi rất tiếc vì lần này không thể tham dự...Tôi rất tự hào về tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên.
Tôi yêu đất nước Hungary, ngay cả khi cuộc sống thử thách tôi. Một ngày nào đó, mọi chi tiết sẽ đâu vào đấy, đó là lý do tại sao chúng ta lại tiếp tục nỗ lực. Các bạn luôn là một phần của tôi. Chúng tôi nợ các bạn và ĐT Hungary một kỳ World Cup! Công việc lại bắt đầu. Tôi yêu Hungary!"
Szoboszlai dự kiến sẽ góp mặt trong đội hình Liverpool thi đấu với Nottingham Forest vào ngày 22/11. Liverpool được kỳ vọng sẽ lấy lại được phong độ vốn có sau quãng nghỉ ĐTQG vào tháng này.
Về phần Szoboszlai, thất bại trước CH Ireland càng thêm nặng nề khi tiền vệ này đã có hành động khiêu khích đối thủ. Theo đó, khi Hungary dẫn trước Ireland, Szoboszlai đã có động tác chế giễu CĐV khách và rồi trận đấu kết thúc với trận thua ngược cay đắng của chủ nhà.
Tiền vệ Dominik Szoboszlai của Liverpool khẳng định cuộc đua vô địch mùa này vẫn còn một chặng đường dài phía trước, đồng thời kêu gọi các đồng đội tập trung vào chính mình trước thềm trận đại chiến với Man City cuối tuần này.
Hattrick của Troy Parrott giúp CH Ireland có vé dự play-off World Cup ngay trên sân của Hungary và người hùng của đội khách không giấu được niềm xúc động.