Thứ Sáu, 03/10/2025
Zalo

Robin van Persie tiết lộ bất ngờ sau trận thua Aston Villa

Thứ Sáu 03/10/2025 15:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Robin van Persie tiết lộ trọng tài đã xin lỗi ông, vì sai sót trong hiệp một ở trận đấu giữa Aston Villa và Feyenoord tại Europa League. 

Đội bóng Hà Lan, Feyenoord đã chơi tấn công ngay từ đầu trong trận tiếp Aston Villa ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Europa League 2025/26. Đội bóng của Robin van Persie đã liên tiếp có cơ hội ghi bàn, và thực tế là họ đã chọc thủng lưới đối phương trong hiệp 1, nhưng bàn thắng không được công nhận. 

Từ quả phạt góc, cú đánh đầu của Ayase Ueda đã đưa bóng đi qua vạch vôi, nhưng trọng tài Rade Obrenovic đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng Matty Cash đã bị phạm lỗi sau pha tranh chấp trên không với Tsuyoshi Watanabe. 

Ban thang cua Ayase Ueda khong duoc cong nhan.

Bàn thắng của Ayase Ueda không được công nhận.

HLV của Feyenoord và huyền thoại của MU, Van Persie cho biết trọng tài đã sai. Cựu tuyển thủ Hà Lan cho biết: "Đó là một bàn thắng rõ ràng của chúng tôi. Trọng tài đã xin lỗi tôi trong giờ nghỉ giải lao. Tôi hỏi anh ấy: Anh có thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra không vì chẳng có lỗi gì của chúng tôi cả. Sau đó anh ấy nói xin lỗi. Anh ấy đã xin lỗi vài lần. Thật đáng tiếc - điều đó ảnh hưởng rất lớn đến trận đấu."

Trong hiệp 2 Aston Villa đã ghi 2 bàn để giành chiến thắng 2-0. Emiliano Buendia đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 61. 17 phút sau, John McGinn nhận đường chuyền của Donyell Malen, dứt điểm gọn gàng để kết thúc trận đấu.

Chiến thắng này giúp Aston Villa giành 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt trận đầu tiên, khác hẳn với hình ảnh của họ ở Ngoại hạng Anh, nơi họ chỉ thắng 1 sau 6 vòng đầu tiên và đang xếp thứ 16 trên BXH.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Jurgen Klopp: Từ ngày nghỉ việc huấn luyện, tôi nhẹ đầu hẳn

Jurgen Klopp: Từ ngày nghỉ việc huấn luyện, tôi nhẹ đầu hẳn

Jurgen Klopp: Từ ngày nghỉ việc huấn luyện, tôi nhẹ đầu hẳn

Klopp rời Liverpool hè 2024, khép lại chín năm gắn bó để lại dấu ấn cá nhân không chỉ ở Anfield mà cả bóng đá Anh. Ông đưa CLB tới chức vô địch quốc gia đầu tiên sau ba thập kỷ, nâng cao Champions League và giới thiệu cho cả nước thứ bóng đá “heavy metal” mang thương hiệu Klopp.

Video

Xem thêm
top-arrow
X