- Thomas Frank vẫn ngẩng cao đầu sau khi Spurs thua PSG cay đắng
- Ngược dòng siêu ngoạn mục, PSG đoạt Siêu cúp châu Âu 2025
PSG đoạt Siêu cúp châu Âu, Luis Enrique vẫn đòi hỏi hơn nữa
Paris Saint-Germain bắt đầu mùa giải 2025/26 đúng như cách họ khép lại mùa trước, bằng một chiếc cúp. Ở sân chơi Siêu cúp châu Âu rạng sáng nay, đoàn quân của Luis Enrique đã vượt qua Tottenham sau 120 phút nghẹt thở và loạt luân lưu kịch tính (hòa 2-2, thắng 4-3 trên chấm 11 m). Đây là danh hiệu đầu tiên của mùa, phần thưởng cho một tập thể chỉ mới có vài ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu chính thức.
![]() |
PSG đoạt Siêu cúp châu Âu, Luis Enrique vẫn đòi hỏi hơn nữa |
Thế nhưng, khi cả đội và người hâm mộ đang hân hoan ăn mừng, Luis Enrique lại chọn cách… dội gáo nước lạnh. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định trên Canal+ rằng ông vẫn muốn nhiều hơn nữa từ các học trò: “Tottenham chơi rất hay, họ mạnh hơn và chuẩn bị tốt hơn chúng tôi. Đó là thử thách khó khăn. Tôi hài lòng với tinh thần chiến đấu tới phút cuối, nhưng chúng tôi phải cải thiện. Tôi luôn chờ đợi nhiều hơn từ các cầu thủ”.
Với chỉ 5-6 ngày tập luyện, PSG gần như không thể so bì về sức bền và tốc độ với Spurs. Họ thắng nhờ ý chí, tổ chức chiến thuật và tinh thần đồng đội. Đội trưởng Marquinhos tự hào: “Bóng đá không chỉ là thể lực, còn là tinh thần và sự gắn kết chiến thuật”.
Tài năng trẻ Warren Zaire-Emery cũng đồng quan điểm: “Chúng tôi không bỏ cuộc dù một giây, điều đó cho thấy bản lĩnh và sức mạnh tập thể”.
Nhân vật trung tâm của trận đấu là tân binh trong khung gỗ Lucas Chevalier. Trong trận ra mắt, anh mắc lỗi dẫn đến bàn thua nhưng đã chuộc lỗi ngoạn mục khi cản phá cú đá luân lưu quyết định, đưa PSG lên ngôi. Ousmane Dembele hào hứng: “Như kịch bản viết sẵn vậy, vào sân, mắc sai lầm rồi trở thành người hùng. Khởi đầu như thế là quá tuyệt”.
Marquinhos cũng gửi lời chào mừng: “Chúng tôi tin tưởng ở Lucas, và cậu ấy đã chứng minh bản lĩnh. Chào mừng cậu đến với PSG cùng một chiếc cúp”.
Dù đã có một khởi đầu ngọt ngào, phòng thay đồ PSG hiểu rằng đây mới chỉ là bước đầu. Zaire-Emery kêu gọi tiếp tục giữ phong độ, trong khi Marquinhos nhắc lại sự cạnh tranh khốc liệt: “Không ai có suất đá chính mặc định, mọi người phải luôn ở đỉnh cao”.
Thông điệp từ Luis Enrique đã rõ ràng: chiếc cúp này là phần thưởng xứng đáng, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng hành trình chinh phục những mục tiêu lớn hơn vừa mới bắt đầu. Ở PSG, tiêu chuẩn luôn ở mức cao nhất, và sẽ không có chỗ cho sự tự mãn.