HLV ĐT Na Uy xin lỗi Italia
ĐT Na Uy đã chính thức giành vé tới World Cup 2026 sau thắng lợi 4-1 trước Italia ngay tại Milano. Kết quả này giúp đại diện Bắc Âu có lần đầu sau 27 năm góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Không khó hiểu khi sự kiện này thu hút sự quan tâm rất lớn từ công chúng Na Uy. Tại quê nhà, hàng ngàn người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng. Còn tại Italia, thầy trò Stale Solbakken cũng ăn mừng cuồng nhiệt trong phòng thay đồ.
Vị HLV này sau đó đã phải xin lỗi vì ăn mừng hơi lố. Ông nói: "Tôi đã hát và nhảy cùng các học trò trong phòng thay đồ. Có lẽ chúng tôi đã ăn mừng hơi quá đà và tôi đã xin lỗi vì điều đó. Phía Italia cũng hiểu và thông cảm với chúng tôi".
Na Uy ăn mừng vé dự World Cup sau 27 năm |
Stale Solbbaken đã dẫn dắt một tập thể Na Uy trẻ trung tới với World Cup. Sau chiến tích lịch sử, ông không quên gửi lời chúc mừng tới những học trò của mình và tin vào một tương lai tươi sáng cho đội nhà.
Solbbaken nói: "Đội bóng đã phải chịu rất nhiều áp lực, và các cầu thủ trẻ này đã vượt qua được gánh nặng đó. Giờ đây, chúng tôi đã bước sang một kỷ nguyên mới.
Cả đội đã xây dựng được một nền văn hóa tuyệt vời trong nội bộ. Tại đây, mọi người đều tin tưởng vào dự án của ban huấn luyện và vào cách chơi do tôi đặt ra".
Erling Haaland, người đã ghi một cú đúp, đã được chính đám đông tại San Siro vỗ tay tán thưởng. Và Solbakken cảm thấy rằng sân vận động, nơi từng là mái nhà của một số tiền đạo vĩ đại nhất của bóng đá, đã ghi nhận một tiền đạo đang bước chân vào hàng ngũ vĩ đại.