Gattuso lên tiếng về thất bại của Italia
Nếu muốn giành vé trực tiếp tới World Cup 2026, Italia phải thắng Na Uy tới...9-0 ở trận đấu mới đây. Kịch bản không tưởng trên đã không thể xảy ra, nhưng rồi ngay cả 1 điểm, Italia cũng không thể giành được trước Na Uy. Thậm chí, Azzurri còn để thua thảm 1-4 trước đối thủ.
Lần gần nhất Italia để lọt lưới 4 bàn trên sân nhà đã là từ...70 năm trước - khi Azzurri thua Nam Tư trong một trận giao hữu. Càng cay đắng hơn khi Italia vươn lên dẫn trước đối thủ từ sớm nhưng rồi sụp đổ quá nhanh trong nửa sau hiệp 2.
Gattuso thừa nhận sự mong manh này là điều thực sự đáng lo ngại trong tương lai. Bởi Italia có nguy cơ bỏ lỡ World Cup lần thứ ba liên tiếp. Ông nói: "Thật đáng lo ngại, tôi sẽ là kẻ đạo đức giả nếu nói ngược lại. Giờ chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong ba tháng nữa, nhưng không cần phải mất nhiều thời gian để thấy chúng ta đã học được bài học hôm nay.
Italia thua Na Uy dù có lợi thế trong hiệp 1 |
Một trận đấu như thế này không thể thua 4-1, có những cầu thủ của chúng tôi có thể lật ngược thế cờ chỉ trong năm phút. Bàn thắng thứ ba là điều khiến tôi khó chịu nhất, nhưng chúng tôi phải hướng về phía trước.
Chúng tôi không thể mong đợi không để thủng lưới lần nào, nhưng chúng tôi phải có khả năng phản ứng khi họ làm vậy. Italia không thể đá theo cách chúng tôi đã làm hôm nay".
Nhưng điều đáng ngại hơn với Gattuso là cách ĐT Italia sụp đổ về tinh thần sau hiệp 1 đầy hứng khởi. Ông cho hay: "Ngay cả khi triển khai bóng từ tuyến dưới, mọi thứ cũng hoàn toàn khác. Davide Frattesi không còn chạy cánh nữa. Chúng tôi đã không còn di chuyển đúng hướng. Đó là điều đáng tiếc nhất.
Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ và xin nhận trách nhiệm. Đây là một trận đấu rất quan trọng đối với tôi hôm nay, chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng mạnh và chiến thắng có thể đã giúp chúng tôi có thêm động lực để tiến xa hơn. Chúng tôi đã thất bại. Chúng tôi không thể sụp đổ và xấu hổ như hôm nay khi gặp khó khăn đầu tiên".
Thất bại trước Na Uy khiến Italia chìm sâu vào khủng hoảng và Donnarumma cay đắng thừa nhận rằng đội nhà đã không thể chơi bóng trong hiệp 2.