ĐT Italia không còn chơi bóng trong hiệp 2
Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng trong ngày Na Uy đè bẹp Italia ngay tại Milan. Thực chất, Italia chơi không tệ ở hiệp 1 khi dẫn trước từ phút 11 và có lợi thế tới phút 63.
Tuy vậy, đội bóng của HLV Gattuso vỡ trận quá nhanh ở nửa sau hiệp 2. Lần lượt Antonio Nusa, Erling Haaland cho tới Jorgen Strand Larsen thay phiên nhau ghi bàn giúp đội khách có thắng lợi ấn tượng.
Màn trình diễn trong hiệp 2 của Italia tệ tới mức chính Donnarumma phải ngao ngán. Chia sẻ sau trận, thủ thành của Man City nhận xét: "Chúng tôi lẽ ra không được để thủng lưới bàn thứ ba, hay bàn thứ tư ở phút thứ 93. Nhưng vấn đề lớn là chúng tôi đã dừng chơi bóng trong hiệp hai.
Italia thua bạc nhược Na Uy |
Hiệp một trận đấu diễn ra theo cách hoàn toàn khác, chúng tôi không bao giờ để họ lên bóng quá được phần sân nhà. Nhưng chúng tôi phải làm điều đó trong 95 phút chứ không phải 45 phút, chắc chắn là vậy.
Đây là một thất bại đau đớn, nhưng chúng tôi phải ngẩng cao đầu, bởi vì tất cả đều phụ thuộc vào hai trận play-off vào tháng Ba. Cả đội phải tìm lại sự tự tin và niềm tin vào bản thân và tôi tin chắc rằng nhờ có huấn luyện viên, chúng tôi sẽ làm được".
Donnarumma cũng cho rằng cách Italia để thua như thế này thật sự là không thể chấp nhận. Thủ thành 26 tuổi nhận xét: "Chúng tôi cần tự vấn xem đã làm đủ tốt chưa. Gặp một đội bóng mạnh như Na Uy thì việc phải chịu một hai cơ hội là dễ hiểu, nhưng bạn không thể sụp đổ hoàn toàn, mất hết tự tin, mất kiểm soát trận đấu. Điều đó không thể chấp nhận được.
Cả đội chắc chắn cần phải cải thiện điều đó, lắng nghe huấn luyện viên, tiếp tục nỗ lực. Và khi để thủng lưới, chúng tôi phải giữ vững tinh thần. Đối đầu với một đội bóng như Na Uy, bạn có thể chịu áp lực 5-10 phút, nhưng chúng tôi phải đoàn kết và vượt qua nó".
U17 Italia vs U17 Uzbekistan lúc 19h30 ngày 18/11 (VCK U17 World Cup 2025): Nhận định bóng đá, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích - thống kê chi tiết về trận đấu.