- Amorim phản pháo phát ngôn của Ronaldo
- Messi đáp trả Ronaldo: “World Cup là đỉnh cao của mọi giấc mơ”
- Messi phản pháo nhận định của Ronaldo về World Cup
Diogo Jota đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 7 ở tuổi 28. Em trai của anh, Andre Silva, cũng qua đời trong vụ tai nạn. Là người giành chức vô địch cùng Liverpool mùa giải trước, Jota là cầu thủ quan trọng và được yêu thích tại Anfield, ra sân 182 lần cho Lữ đoàn đỏ.
HLV Liverpool, Arne Slot và một số đồng đội của Jota đã tham dự tang của hai anh em tại Bồ Đào Nha. Một số đồng đội ở tuyển BĐN, bao gồm đội trưởng MU, Bruno Fernandes, cũng đội trưởng Seleccao, Cristiano Ronaldo lại không tham dự.
![]() |
Diogo Jota qua đời vào tháng 7 vừa qua. |
Ruben Neves, đồng đội của Jota ở tuyển BĐN được nhìn thấy khiêng quan tài vào nhà thờ. Trong khi đó, Ronaldo được chụp ảnh đang nghỉ hè trên đảo Majorca của Tây Ban Nha vào thời điểm diễn ra đám tang của Jota.
Giải thích về sự vắng mặt của mình trong chương trình Piers Morgan Uncensored, Ronaldo cho biết: “Có hai điều. Mọi người chỉ trích tôi rất nhiều, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, bởi vì khi bạn cảm thấy lương tâm mình tốt, bạn không cần phải bận tâm đến những gì người ta nói. Một trong những điều tôi không làm sau khi cha tôi mất là đến nghĩa trang.
Thứ hai, anh biết tôi và danh tiếng của tôi mà. Tôi không đến đám tang của Jota vì mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào tôi, và tôi không muốn thế. Mọi người có thể tiếp tục chỉ trích tôi, nhưng tôi cảm thấy hài lòng với quyết định của mình. Tôi không cần phải đến đó chỉ để mọi người thấy tôi. Tôi nghĩ đến gia đình anh ấy và tôi không cần máy quay để thấy những gì tôi làm”.
![]() |
Cristiano Ronaldo bảo vệ quyết định không tham dự đám tang của Diogo Jota. |
Tiết lộ cách anh biết được tin đồng đội qua đời, Ronaldo nói thêm: “Tôi đang ở cùng bạn gái Georgina Rodriguez trong phòng tập. Tôi không tin nổi khi nhìn thấy tin nhắn. Tôi đã khóc rất nhiều. Đó là khoảnh khắc vô cùng khó khăn đối với tất cả mọi người, đất nước, người hâm mộ, đồng đội, gia đình.
Điều đó cho thấy tại sao bạn phải tận hưởng từng khoảnh khắc và đừng nghĩ quá nhiều về tương lai. Tôi không lên kế hoạch dài hạn nhiều vì mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong chốc lát. Chúng ta phải vui mừng khi được ở đây, tận hưởng cuộc sống vì bạn không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Đó là một khoảnh khắc kinh hoàng và chúng tôi vẫn còn đau buồn đến tận bây giờ. Diogo là một chàng trai rất tốt và là một cầu thủ rất giỏi. Tôi đã chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời với anh ấy”.
Trên đường Pitch


Liverpool
Diogo Jota
Cristiano Ronaldo
