Serie A phải thay đổi
ĐT Italia có thêm một lần lỡ hẹn với một kỳ World Cup. Thất bại trước Bosnia khiến hy vọng tới Bắc Mỹ của Azzurri hè này tiêu tan. Sau thất bại đáng quên trên, đã có nhiều ý kiến được đưa ra nhằm cải thiện sức cạnh tranh của đội tuyển.
Trong đó, chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli nhận xét cầu thủ Italia bị vắt kiệt sức bởi quá nhiều trận đấu. Ông chia sẻ trên CRC: "Quan điểm của tôi đã rõ ràng trong mười năm qua. Chúng tôi luôn nói rằng đã có quá nhiều trận đấu được diễn ra và điều này đang hủy hoại các cầu thủ".
ĐT Italia bị loại khỏi World Cup 2026 |
Nhằm giảm tải cho cầu thủ, De Laurentiis hiến kế cắt bớt số suất dự Serie A và đưa trận Siêu Cúp trở lại Italia. Năm 2018, lần đầu tiên trận tranh Siêu Cúp Italia được tổ chức ở Saudi Arabia. Trận đấu này trở lại Italia vào hai năm 2020 và 2021, trước khi một lần nữa được mang tới Saudi Arabia.
De Laurentiis nhận xét: "Hiện tại, chúng tôi vẫn muốn có 20 đội chơi ở Serie A. Nhưng nếu chúng ta quay lại với 16 đội và dừng việc tổ chức trận Siêu cúp tại Saudi Arabia, cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi.
Cầu thủ chính là tài sản mà chúng tôi hay các đội bóng đang trả lương. Cùng với đó, cầu thủ cũng sẽ có thời gian để cho đội tuyển quốc gia tập luyện. Với 16 đội, sẽ có ít trận đấu hơn, nhiều thời gian hơn để huấn luyện đội tuyển quốc gia".
Chủ tịch Napoli cũng đề xuất Liên đoàn bóng đá Italia cần có cơ chế tốt hơn để bảo vệ cầu thủ trong các đợt hội quân ĐTQG. Ông nói: "Các đội bóng cũng cần được hỗ trợ khi cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Cầu thủ cũng cần được bảo hiểm toàn diện trong trường hợp chấn thương - theo tôi, đó là sự khởi đầu lại mà chúng ta cần".
Mặc dù được đánh giá cao hơn Bosnia, nhưng Italia đã gây thất vọng khi để thua ở loạt sút luân lưu, qua đó có lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Thất bại trước Bosnia khiến Italia hết cơ hội dự World Cup 2026 và trong cơn thất vọng cùng cực, HLV Gattuso không biết chia sẻ gì về tương lai.
Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.