Jose Mourinho bất ngờ với Benfica
Không lâu sau khi bị Fenerbahce sa thải, Jose Mourinho đã trở về Bồ Đào Nha làm việc. Ông nhận lời dẫn dắt Benfica - cũng là đội bóng đầu tiên ông làm việc dưới vai trò HLV trưởng.
Dù Jose Mourinho từng thừa nhận ông không thể từ chối Benfica, nhưng rồi bản hợp đồng với đội bóng này vẫn khiến Mourinho bất ngờ. Bởi ông vẫn thường nghĩ rằng mình chỉ có thể trở lại quê nhà dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha thay vì làm việc ở một CLB như Benfica.
Chia sẻ trên Sky Sports, Mourinho cho biết: "Tôi vẫn thường nói rằng tôi sẽ trở lại Bồ Đào Nha làm việc. Nhưng khi tôi nói vậy, ý của tôi là công việc ở ĐTQG Bồ Đào Nha.
![]() |
HLV Jose Mourinho vẫn luôn chờ lời mời từ ĐT Bồ Đào Nha |
Tôi tin rằng sớm muộn gì thì ĐT Bồ Đào Nha cũng sẽ tìm tới tôi. Nếu họ liên hệ tôi trong quá khứ, chắc tôi sẽ không nhận lời được. Nhưng trong tương lai, một ngày nào đó ĐT Bồ Đào Nha cũng sẽ gõ cửa.
Trong thâm tâm, tôi luôn tin vào viễn cảnh ấy. Bởi tôi cho rằng đó là hệ quả tự nhiên trong sự nghiệp của tôi. Nhưng rồi tình cờ thay, số phận đưa tôi tới Benfica. Một câu lạc bộ khổng lồ tại quê nhà".
Mourinho khởi đầu hành trình ở Benfica với thắng lợi tưng bừng 3-0 trước AVS. Với Mourinho, cảm giác được trở lại với một đội bóng lớn thật sự hạnh phúc. Ông nói: "Tôi là một HLV để dẫn dắt một đội bóng khổng lồ.
Tôi đã từng làm việc với những đội bóng vĩ đại, từ Real Madrid, Inter, Man Utd hay kể cả Roma. Dù Roma không sở hữu nhiều danh hiệu, nhưng vẫn là một đội bóng lớn trên mạng xã hội".
"Tôi đã từng làm việc ở những câu lạc bộ lớn và giờ đây tôi có cơ hội đến và huấn luyện một gã khổng lồ khác. Và đó cũng là lý do tôi đến đây,” ông kết luận.

Benfica đưa Jose Mourinho trở lại với sân khấu rực rỡ nhất, nơi vốn thuộc về một HLV cá tính như ông, như níu lại ánh tà dương đỏ rực trong buổi hoàng hôn sự nghiệp.

Chủ tịch Rui Costa của Benfica cho biết hợp đồng với HLV Jose Mourinho có cài điều khoản chấm dứt hợp đồng sau một mùa.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà nhiều HLV cố thực hiện những điều không hiệu quả, để rồi chết chìm cùng nó. Nhưng họ lại vỗ ngực tự hào: ‘Tôi đã chết, nhưng tôi chết với triết lý của mình.’ Anh bạn à, nếu chết vì ý tưởng của mình thì anh đúng là kẻ ngốc.”