Darul Ta'zim đối đầu Al-Ahli tại tứ kết AFC Champions League. Jairo Da Silva của Johor Darul Ta'zim đã lãnh trọn cú xe đạp chổng ngược của Ali Majrashi bên phía Al-Ahli, và những cảnh tượng xấu xí đã xảy ra sau đó. Khi Da Silva nằm bất tỉnh trên sân, một số cầu thủ đã xô xát, trong khi những người khác hoảng loạn gọi nhân viên y tế đến giúp đỡ.
Các cầu thủ của câu lạc bộ đến từ Malaysia đã ra hiệu cầu cứu y tế, trước khi đội trưởng Natxo Insa tự mình xử lý vấn đề. Anh lao nhanh về phía những người dường như là nhân viên y tế, tức giận đá vào họ rồi tự mình giật lấy cáng. Sau đó, anh quay trở lại chỗ người đồng đội Jairo đang bị thương.
Jairo Da Silva ăn trọn cú đá từ phía đối phương vào mặt. |
Majrashi bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng của mình, và đoạn video cho thấy cầu thủ này không kìm được nước mắt, ôm đầu khóc nức nở, và sau đó người ta thấy anh ấy bật khóc khi trận đấu kết thúc. Mặc dù chơi thiếu người nhưng Al Ahli vẫn giành chiến thắng 2-1.
Johor Darul Ta'zim là đội mở tỷ số trước, nhưng cựu ngôi sao của AC Milan và Barcelona, Franck Kessie, đã ghi bàn gỡ hòa ngay trước khi hiệp một kết thúc. Cựu tiền vệ cánh người Brazil của Porto, Galeno, đã đưa Al-Ahli vươn lên dẫn trước mười phút sau khi hiệp hai bắt đầu.
| Cầu thủ hai đội hoảng loạn sau đó, và cáng được đưa vào sân. |
Bàn thắng của anh đã tạo nên sự khác biệt, giúp đội bóng Ả Rập Xê Út tiến vào bán kết Champions League châu Á. Các cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh, Ivan Toney, Riyad Mahrez và Edouard Mendy đã thi đấu trọn 90 phút.
Theo các nguồn tin từ báo chí Ả Rập Xê Út, Jairo đang trong tình trạng ổn định tại bệnh viện. Một nhà báo viết: “Tình trạng sức khỏe của một cầu thủ thuộc câu lạc bộ Johor ổn định, và sẽ được chụp X-quang vùng mặt và đầu để đảm bảo cầu thủ này không bị chấn thương nghiêm trọng.”