Sau khi chứng kiến các học trò thi đấu ấn tượng giữa bầu không khí náo nhiệt tại sân Metropolitano của Atletico Madrid, HLV Mikel Arteta đang rất mong đợi trận lượt về bán kết Champions League diễn ra trên sân nhà.
Kết quả hòa tại Tây Ban Nha rõ ràng là không tệ với thầy trò HLV Arteta. Và họ có lý do để mơ tưởng đến tấm vé chơi trận chung kết khi được đá tại Emirates trong trận bán kết lượt về.
HLV Arteta tin vào lợi thế sân nhà của Arsenal ở trận bán kết lượt về. |
HLV Arteta chia sẻ: "Đây không phải kết quả chúng tôi mong muốn. Nhưng điểm tích cực là trận lượt về chúng tôi sẽ được chơi trên sân nhà trước khán giả nhà. Và nếu giành chiến thắng, chúng ta sẽ vào chung kết".
Nhìn lại trận hòa trước chủ nhà Atletico vừa qua, chiến lược gia người TBN cho biết: "Tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát trận đấu một cách xuất sắc. Chúng tôi biết sẽ có những thời điểm họ chiếm ưu thế, và ở một trận bán kết Champions League trên sân đấu này, mọi thứ luôn là rất khó khăn. Tôi từng thấy nhiều đội bóng lớn bị áp đảo hoàn toàn và thua tới 3, 4 bàn tại đây. Một khi Atletico bắt nhịp được cảm hứng và năng lượng, họ cực kỳ nguy hiểm".
Với kết quả hòa ở lượt đi, cơ hội đi tiếp của hai đội vẫn đang là 50/50. Và HLV Arteta cho rằng các học trò cần nhanh chóng quay trở lại với công việc để có sự chuẩn bị tốt nhất cho lần ra sân tiếp theo tại Ngoại hạng Anh.
"Toàn đội phải trở lại ngay lập tức. Trước mắt là trận gặp Fulham, nên tôi đã dặn các cầu thủ hãy tập trung hồi phục năng lượng, ngủ nghỉ, ăn uống và nạp thêm động lực vì ưu tiên hàng đầu lúc này là Fulham".
Trận đấu khép lại với những tình huống đá phạt đền thành bàn và một quả penalty dành cho Arsenal bị hủy bỏ sau khi Ebere Eze bị David Hancko đốn ngã trong vòng cấm, nhưng VAR đã yêu cầu trọng tài Danny Makkelie xem xét lại quyết định.
Nhìn lại các quyết định này, HLV Arteta tỏ ra không hài lòng: "Cách mà trọng tài thổi phạt đền khiến tôi vô cùng thất vọng. Ở Ngoại hạng Anh, đó không phải là một quả phạt đền nhưng ở đây, với luật lệ và sự nhất quán mà họ đã áp dụng, ví dụ như trận đấu với Bayern Munich hôm qua, tôi chấp nhận đó là lỗi để bóng chạm tay.
Điều khiến tôi vô cùng tức giận là cách mà quả phạt đền dành cho Ebs bị hủy bỏ, khi họ cho rằng đó không phải là một lỗi rõ ràng và hiển nhiên điều này đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Ở cấp độ này, điều đó không được phép xảy ra".