MU - Arsenal: Chờ đợi một giấc mơ!(Bongda24h) - Trận đấu diễn ra trên sân Old Trafford - Nhà hát của những giấc mơ - giữa MU và Arsenal không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến giữa hai đội bóng hàng đầu nước Anh ở đấu trường châu Âu, mà nó còn có ý nghĩa đặc biệt của cả một mùa giải đối với cả hai đội bóng. Quãng đường đã đi của cả hai bên là rất dài và gian khổ, chắc chắn không bên nào muốn dừng l 29/04/2009 Manchester United Arsenal
Barca-Chelsea: Nỗi lo ở hai đầu khung gỗ Tiền đạo giỏi không thiếu. Tiền vệ xuất sắc thì tràn ngập. Hậu vệ máu chiến vẫn có. Nhưng Nou Camp đêm nay, cả hai đều không thể yên tâm về vị trí thủ môn. Cech từng là thủ môn tầm đỉnh thế giới nhưng thời gian gần đây quá mắc nhiều sai lầm. Valdes thì chưa bao giờ được xem là thủ thành hàng đầu. 28/04/2009 Liverpool Chelsea Barcelona
Samuel Eto'o đối đầu Didier Drogba: Ai là Chúa tể? Họ, 2 chân sút thượng thặng của Chesea và Barca, sẽ so tài cao thấp đêm nay. Cùng có thể lực mạnh mẽ của người Phi. Cùng khát khao chiến thắng. Cùng là nỗi ám ảnh với mọi khung thành. Ai sẽ thắng ai? 28/04/2009 Manchester United
Mục tiêu ghi bàn trên Nou Camp của Chelsea: Tấn công Barca, nhưng bằng cách nào? (Bongda24h) –Với đấu trường Champions League, những bàn thắng sân khách mang lại lợi thế không nhỏ cho các đội bóng. Hiddink thừa hiểu điều đó và đã đặt mục tiêu ghi bàn trên sân Nou Camp. Barca có thể đang thể hiện hình ảnh của một cỗ máy chiến thắng, nhưng không vì vậy mà tất cả các mắt xích trong guồng máy đều chạy tốt. Ít nhất, The Blues cũng có thể tận dụng được kh&# 28/04/2009 Liverpool Chelsea Barcelona
Barcelona - Chelsea: Siêu kinh điển phần 1 của châu Âu (Bongda24h) - Trong vòng 4 ngày, Barcelona sẽ bước vào 2 trận cầu lớn có tính chất bước ngoặt quyết định thành bại cho cả một mùa giải. 28/04/2009
HLV Hiddink: “Phải dùng cái đầu khi đá với Barca!” (Bongda24h) – HLV tạm thời của CLB Chelsea, Guus Hiddink, tự tin cho rằng The Blues đang có cơ hội rất tốt để vượt qua Barcelona tại bán kết Champions League. Trước sức tấn công của Barca, Chelsea của Hiddink sẽ dùng sự khôn khéo và lối chơi có tính toán để đáp trả. 27/04/2009
Barcelona – Chelsea còn 1 ngày: Khi Pep thả con săn sắt… (Bongda24h) – Con “săn sắt” ấy ở đây chính là Valencia. Đừng tưởng trận hòa 2-2 với Los Che cuối tuần vừa rồi là hồi chuông cảnh tỉnh, là đêm trước cơn ác mộng dành cho các cules. Đơn giản, đó chỉ là một nước cờ cao tay của Pep để kéo những đôi chân đang bay bổng xuống mặt đất, hòng bắt được con “cá rô”, không phải một mà tận hai – Chelsea và Real Madr 27/04/2009
Đêm mai, Barca - Chelsea: Triết lý Hà Lan Johan Cruyff (300 trận ở Liga) dẫn đầu, theo sau là những HLV không kém phần nổi tiếng, Rinus Michels (204), Frank Rijkaard (190) và Louis van Gaal (133). Di sản của ảnh hưởng Hà Lan đó rất sâu sắc trong đội hình hiện tại khi dù không có cầu thủ Hà Lan nào trong đội hình và đang được dẫn dắt bởi một người Catalan, Barca vẫn thấm đẫm triết lý bóng đá Da Cam tổng lực. 27/04/2009
M.U-Arsenal còn 2 ngày: Wenger đã đợi chờ quá lâu... “Điều này sẽ không ngăn được chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại và vô địch giải này mùa tới. Arsenal có 130 năm lịch sử nhưng chưa bao giờ vô địch. Chúng tôi đang đi đúng hướng và có một đội bóng đủ mạnh để thay đổi số phận. Chúng tôi cách điều đó không xa...”, Arsene Wenger đã nói như thế sau khi bị loại khỏi Champions League mùa giải 2001-2002. 27/04/2009
Trước lượt đi bán kết Champions League: Nấc thang đầu tiên (Bongda24h) - Manchester United, Chelsea, Arsenal và Barcelona chỉ còn cách vinh quang đúng 3 trận đấu - 3 nấc thang để bước tới danh vọng. Để đến được ngôi vua của châu Âu, cả 4 đội bóng đều không được phép gục ngã. Đêm 28 và 29 sẽ là những nấc thang đầu tiên cần phải chinh phục. 27/04/2009
Chelsea bối rối trước lựa chọn Bosingwa/ Mancienne: Messi át vía “Midas” Hiddink (Bongda24h) – Vốn được mệnh danh là “Midas” giới túc cầu, khi “bàn tay vàng” của ông mang lại những thành công không ngờ cho các đội bóng từng dẫn dắt, nhưng Hiddink đang đối mặt với nguy cơ thất bại vì một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất từ khi dẫn dắt Chelsea: cản bước Messi. 25/04/2009
Đại chiến Barca – Chelsea còn một tuần: Hiểm họa "Hung thần" Messi (Bongda24h) - Ở Catalan, người ta vẫn gọi anh là “chàng Leo” vì tính khí hiền lành, hình ảnh thân thiện và vóc dáng bé nhỏ của mình; nhưng mỗi khi “lâm trận”, anh lại vụt biến thành hung thần đích thực trước cầu môn đối phương. Đó là lý do tại sao Barca có rất nhiều ngôi sao, nhưng Hiddink dường như chỉ quan tâm đến bài toàn làm thế nào để 21/04/2009
Premiership hai năm liền bủa vây Barcelona: Chờ Barca phiên bản Milan 2007 (Bongda24h) – 2 năm liền 3 đội bóng nước Anh góp mặt ở bán kết, để Barca rời vào thế “thân cô thế cô”. Nhưng mùa giải năm nay ‘Vua đấu cúp’ Liverpool đã được thay thế bằng Arsenal, và Barca cũng đã lột xác so với hình ảnh bất lực thời Rijkaard. Chức vô địch với Barca tuy khó nhưng không phải là không thể. 17/04/2009
Người hùng thầm lặng của M.U: Có một Rooney đa năng Chiến thắng lịch sử ở hang rồng Porto không chỉ được tạo nên bởi cú rocket khủng khiếp của Ronaldo. Còn đó khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến ấn tượng và bất ngờ từ Anderson. Còn đó một hàng thủ vững chắc và kiên cố, nhờ sự trở lại của Rio Ferdinand. Và còn đó một Rooney biết chiến đấu, cống hiến và hy sinh vì chiến thắng của đội bóng. 17/04/2009
M.U viết lại lịch sử ở Dragao: Đường tới La Mã Con đường ấy dĩ nhiên không hề bằng phẳng và nó chỉ giành cho những ai chứng tỏ được bản lĩnh của một nhà vô địch. 17/04/2009
Năm thứ ba liên tiếp 3 CLB Premiership vàn bán kết: Trật tự... Premiership! Châu Âu sống như không, tồn tại như không tồn tại! Tất cả đã chết nghẹt bởi sương mù… Premiership. Năm thứ 3 liên tiếp, vòng bán kết Champions League bị thống trị bởi người Anh. Phải chăng đã đến độ bóng đá trở về thời kỳ đồ đá, với chỉ người Ăng-lêâ khiêu vũ trên sân? 17/04/2009
Cúp UEFA: Chỉ thắng 2-1, Manchester City đành ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi (Bongda24h) - Tại Champions League, người Anh thể hiện sự thống trị khi có tới 3 đại diện ở vòng bán kết nhưng tại cúp UEFA, đội bóng duy nhất còn sót lại của đảo quốc sương mù, Manchester City đã phải dừng bước ở vòng tứ kết. Để thua 1-3 ở lượt đi nên cho dù rất nỗ lực ở trận lượt về trên sân nhà, thày trò Mark Hughes chỉ có thể giành nổi thắng lợi với cách biệt sát nút và như thế 17/04/2009