Barcelona – Chelsea còn 1 ngày: Khi Pep thả con săn sắt…(Bongda24h) – Con “săn sắt” ấy ở đây chính là Valencia. Đừng tưởng trận hòa 2-2 với Los Che cuối tuần vừa rồi là hồi chuông cảnh tỉnh, là đêm trước cơn ác mộng dành cho các cules. Đơn giản, đó chỉ là một nước cờ cao tay của Pep để kéo những đôi chân đang bay bổng xuống mặt đất, hòng bắt được con “cá rô”, không phải một mà tận hai – Chelsea và Real Madr 27/04/2009
Chelsea bối rối trước lựa chọn Bosingwa/ Mancienne: Messi át vía “Midas” Hiddink 25/04/2009 Liverpool Chelsea (Bongda24h) – Vốn được mệnh danh là “Midas” giới túc cầu, khi “bàn tay vàng” của ông mang lại những thành công không ngờ cho các đội bóng từng dẫn dắt, nhưng Hiddink đang đối mặt với nguy cơ thất bại vì một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất từ khi dẫn dắt Chelsea: cản bước Messi.
Đại chiến Barca – Chelsea còn một tuần: Hiểm họa "Hung thần" Messi 21/04/2009 Liverpool Chelsea Barcelona (Bongda24h) - Ở Catalan, người ta vẫn gọi anh là “chàng Leo” vì tính khí hiền lành, hình ảnh thân thiện và vóc dáng bé nhỏ của mình; nhưng mỗi khi “lâm trận”, anh lại vụt biến thành hung thần đích thực trước cầu môn đối phương. Đó là lý do tại sao Barca có rất nhiều ngôi sao, nhưng Hiddink dường như chỉ quan tâm đến bài toàn làm thế nào để
Premiership hai năm liền bủa vây Barcelona: Chờ Barca phiên bản Milan 2007 17/04/2009 Barcelona (Bongda24h) – 2 năm liền 3 đội bóng nước Anh góp mặt ở bán kết, để Barca rời vào thế “thân cô thế cô”. Nhưng mùa giải năm nay ‘Vua đấu cúp’ Liverpool đã được thay thế bằng Arsenal, và Barca cũng đã lột xác so với hình ảnh bất lực thời Rijkaard. Chức vô địch với Barca tuy khó nhưng không phải là không thể.
Người hùng thầm lặng của M.U: Có một Rooney đa năng 17/04/2009 Chiến thắng lịch sử ở hang rồng Porto không chỉ được tạo nên bởi cú rocket khủng khiếp của Ronaldo. Còn đó khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến ấn tượng và bất ngờ từ Anderson. Còn đó một hàng thủ vững chắc và kiên cố, nhờ sự trở lại của Rio Ferdinand. Và còn đó một Rooney biết chiến đấu, cống hiến và hy sinh vì chiến thắng của đội bóng.
M.U viết lại lịch sử ở Dragao: Đường tới La Mã 17/04/2009 Con đường ấy dĩ nhiên không hề bằng phẳng và nó chỉ giành cho những ai chứng tỏ được bản lĩnh của một nhà vô địch.
Năm thứ ba liên tiếp 3 CLB Premiership vàn bán kết: Trật tự... Premiership! 17/04/2009 Châu Âu sống như không, tồn tại như không tồn tại! Tất cả đã chết nghẹt bởi sương mù… Premiership. Năm thứ 3 liên tiếp, vòng bán kết Champions League bị thống trị bởi người Anh. Phải chăng đã đến độ bóng đá trở về thời kỳ đồ đá, với chỉ người Ăng-lêâ khiêu vũ trên sân?
Cúp UEFA: Chỉ thắng 2-1, Manchester City đành ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi 17/04/2009 (Bongda24h) - Tại Champions League, người Anh thể hiện sự thống trị khi có tới 3 đại diện ở vòng bán kết nhưng tại cúp UEFA, đội bóng duy nhất còn sót lại của đảo quốc sương mù, Manchester City đã phải dừng bước ở vòng tứ kết. Để thua 1-3 ở lượt đi nên cho dù rất nỗ lực ở trận lượt về trên sân nhà, thày trò Mark Hughes chỉ có thể giành nổi thắng lợi với cách biệt sát nút và như thế
Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết Champions League 16/04/2009 (Bongda24h) - Cú sút từ cự ly hơn 30m của Cristiano Ronaldo vào lưới Porto đã đưa MU vào bán kết. Và với bàn thắng quyết định đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha là một trong những cái tên tiêu biểu của vòng đấu này.
Sau vòng tứ kết Champions League: Châu Âu vẫn của người Anh 16/04/2009 (Bongda24h) - Chelsea gọi, Arsenal và Manchester United trả lời. Cả châu Âu đã trông chờ vào một sự thay đổi nhưng không có bất ngờ nào xảy ra. Mùa bóng thứ 3 liên tiếp, Premiership lại có tới 3 đại diện vào tới bán kết Champions League.
Barca-Chelsea: "Kinh điển" vắng Mou và Ronnie 16/04/2009 Liverpool Chelsea Barcelona Tính cả 2 trận bán kết sắp tới, Chelsea và Barca sẽ có lần gặp nhau thứ 10 chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Không nhiều, nhưng ở một giải đấu như Champions League, tần suất gặp nhau như thế là cao và đủ để biến cặp đấu này thành một cặp đấu duyên nợ. Nhưng để làm nên "kinh điển", số lượng không thể là nguyên nhân.
Người hùng Frank Lampard: Khi Chelsea cần, anh lên tiếng 16/04/2009 Liverpool Chelsea Ballack quyết định phá vỡ sự im lặng: "Sếp, chẳng lẽ chúng ta chỉ đá 10 người". Avram Grant đáp lời với một câu bông đùa: "Tôi rất hài lòng vì có người vẫn để ý".
Liverpool dừng bước: Thua keo này, bày keo khác! 16/04/2009 Liverpool Liverpool đã dừng bước, không phải bởi một vài sai lầm cá nhân ở trận lượt về như Benitez nhìn nhận, mà bởi họ đã đầu hàng ngay sau trận lượt đi. Nhưng cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Thua ở Champions League, nhưng Premiership thì chưa…
Sau trận tứ kết Champions League: Hài lòng chưa, Abramovich? 16/04/2009 Abramovich đã mỏi mòn chờ đợi thứ bóng đá “sexy football”. Ranieri, Mourinho, Avram Grant, Scolari lần lượt đến rồi đi. Phải tới vị HLV thứ năm, ông chủ của Chelsea mới hiểu thế nào là sexy đích thực.
Lượt về tứ kết UEFA Cup: Chào nhé, những "người lính cuối cùng"! 16/04/2009 (Bongda24h) - Cùng để thua với tỷ số 1-3 ở trận lượt đi, hai đại diện cuối cùng của Premiership và Serie A là Manchester City và Udinese sẽ không có nhiều cơ hội để lật ngược thế cờ. Ở loạt trận lượt về đêm nay, hai "người lính cuối cùng" ấy nhiều khả năng sẽ phải gục ngã ngay trước thềm của vòng bán kết.
Sir Alex và HLV Wenger cùng hướng về bán kết MU - Arsenal 16/04/2009 Manchester United Arsenal (Bongda24h) - Trong khi Manchester United của Sir Alex Ferguson vừa vượt qua FC Porto bằng bàn thắng duy nhất của Ronaldo, hẹn Arsenal tại bán kết, thì Pháo thủ còn gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng “3 sao” trước Villarreal, do công của Theo Walcott, Emmanuel Adebayor và Robin van Persie.
Nhấm chìm "Tàu ngầm vàng", Arsenal hẹn MU tại bán kết 16/04/2009 Manchester United Arsenal (Bongda24h) - Đã không có một bất ngờ nào xảy ra tại sân Emirates khi Arsenal dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trước Villarreal và thẳng tiến vào bán kết với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận. Đối thủ của họ sẽ đội bóng đồng hương Manchester Uinted, đội cũng có chiến thắng 1-0 trước Porto trong trận đấu cùng giờ.