Vì sao Pep bỏ Fabregas, dùng Keita?Ở thời điểm Barcelona có phần bất lực trước khung thành của Abbiati, ống kính truyền hình đã không ít lần chiếu về phía băng ghế dự bị, nơi Cesc Fabregas đang ngồi. Tiền vệ 24 tuổi lặng yên nhìn các đồng đội thi đấu. Anh thậm chí còn không ra đường piste khởi động như những cầu thủ dự bị khác của Barca. 30/03/2012
Nguyên do khiến Guardiola không sử dụng Fabregas? 30/03/2012 Ngay cả khi Barcelona bế tắc, chân sút số 2 của họ vẫn ngồi yên trên băng ghế dự bị. Pep thậm chí còn không yêu cầu cậu học trò của mình khởi động... Tại sao thế?
Guardiola: "Milan hài lòng với một trận hoà là sự khích lệ to lớn cho ... Barcelona" 30/03/2012 Phát biểu tại cuộc họp báo sau kết quả 0-0 của trận lượt đi vòng tứ kết trước Milan, HLV Pep Guardiola của Barcelona tuyên bố “lời khen lớn nhất cho đội bóng xứ Catalunya là Milan cảm thấy hài lòng với một trận hòa trên chính sân nhà của mình” đồng thời cảnh báo trận lượt về sẽ rất khó khăn.
Dư âm AC Milan - Barcelona: Khi 0-0 là tỉ số của hy vọng 30/03/2012 Đấy có lẽ là trận đấu hòa 0-0 hấp dẫn nhất ta đã từng thấy, bởi trận đấu rất mở, với những cơ hội cho hai bên và thế trận cân bằng về tỉ số có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Không bàn thắng cũng không đồng nghĩa với việc không có bất cứ hy vọng nào cho cả hai, bởi họ đều rời sân với sự hài lòng. Mọi hy vọng được đặt tất cả trong 90 phút (hoặc hơn) của lượt về.
Barcelona lẽ ra đã vượt qua AC Milan nếu như .... 30/03/2012 (Bongda24h) - .... họ được hưởng hai quả phạt 11m. Các thành viên của Barcelona, nhiều chuyên gia và một số cơ quan truyền thông đều cùng chung quan điểm như vậy sau trận tứ kết lượt đi đầy sôi động nhưng cũng lắm tranh cãi.
Không thắng được Milan, đội trưởng của Barca quay ra chỉ trích trọng tài 30/03/2012 Barcelona (Bongda24h) - Cho rằng Barca xứng đáng phải được hưởng 2 quả penalty trong trận hòa không bàn thắng trước AC Milan đêm qua, trung vệ đội trưởng Carles Puyol của đội khách đã lên tiếng chỉ trích trọng tài chính Joan Eriksson.
Ibramovic hài lòng khi cầm hòa được đội bóng cũ Barcelona 30/03/2012 (Bongda24h) - Trận hòa không bàn thắng trên sân San Siro đêm qua trước Barca không mang lại nhiều lợi thế cho AC Milan trước trận lượt về. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ibramovic, anh hài lòng khi cầm chân được đội bóng cũ của mình trong trận lượt đi.
Milan và Barcelona bất phân thắng bại trong trận cầu kịch tính ở San Siro 30/03/2012 (Bongda24h) - Chơi tốt hơn nhưng Barcelona lại không thể tận dụng tốt cơ hội của mình và khiến cho trận chiến ở San Siro kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Cơ hội vào tứ kết vẫn chưa đều cho cả hai đội trong trận lượt về tới tại Camp Nou.
Nhẹ nhàng đả bại Marseille, Bayern "hẹn hò" Real ở vòng bán kết 30/03/2012 Marseille (Bongda24h) - Chỉ sau trận tứ kết lượt đi, người ta đã có thể xác định được "danh tính" cặp bán kết đầu tiên khi mà "Hùm xám" xứ Bavaria cũng giành chiến thắng trên sân khách với một tỷ số đủ đảm bảo cho tấm vé đi tiếp, giống hệt như Real vào ngày hôm qua. Robben và Gomez là những người lập công cho Bayern trong một thế trận chủ động và lấn lướt.
Karim Benzema: "Chuộc" pha bỏ lỡ khó tin bằng một cú đúp 29/03/2012 (Bongda24h) - Đêm qua, dù đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số thuyết phục 3-0 và gần như chạm cả hai chân vào vòng bán kết nhưng cần phải thừa nhận, đội bóng thành Madrid đã vấp phải không ít khó khăn từ "nhược tiểu" APOEL Nicossia. Phải đến khi Kaka xuất hiện trên sân, bế tắc mới được giải quyết và Los Blancos bắt đầu sút tung mành lưới đối phương, trong đó, Benzema 2 lần đưa được tên lên bảng điện tử. Chỉ có điều, trong hiệp 1, chính chân sút người Pháp đã bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn mười mư
Marseille - Bayern Munich: Không có chỗ cho…kẻ bạc nhược 28/03/2012 Manchester United Marseille Marseille đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây, mặc dù đã cố gắng “lết” tới trận tứ kết Champions League nhưng xem ra họ không có nhiều cơ hội khi đối diện với Bayern Munich đang hừng hực khí thế.
Barca & cuộc hò hẹn ở San Siro: Ngoảnh mặt để bước đi… 28/03/2012 Barcelona Lần thứ tư ở triều đại Guardiola, Barca đổ bộ xuống sân bóng thành Milano ấy, nơi mà những kỉ niệm chát chúa vẫn còn in hằn trong kí ức hầu hết đội ngũ tinh hoa của Pep bây giờ. Hai năm trước, Inter đã loại Barca ở bán kết Champions League bằng màn oanh tạc ít ai ngờ tới. Lúc này, Milan đang ở trước mặt và Barca muốn bước tiếp, hãy quay đầu...
Real thắng lớn: Sự kiên cường của APOEL và chìa khóa mang tên Kaka 28/03/2012 Đừng nhìn tỷ số mà nói rằng Real Madrid đã thắng dễ. Tỷ số 3-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu nhưng không cho thấy được sự kiên cường mà APOEL đã thể hiện trong suốt 90 phút tại GSP. Một chiến thắng có phần nhọc nhằn cho Real Madrid nhưng dẫu sao, đó cũng là một kết quả xứng đáng cho đội bóng có lối chơi hiệu quả hơn với những ngôi sao biết tỏa sáng đúng vào thời điểm quan trọng nhất.
Chắc suất vào Bán kết, Jose Mourinho vẫn khiêm nhường trước đối thủ 28/03/2012 Gần như Real Madrid đã chắc suất một tấm vé đi tiếp sau chiến thắng 3 sao trên sân của APOEL đêm qua, song Jose Mourinho vẫn tỏ ra rất khiêm tốn và tôn trọng đối thủ.
Bắn hạ "đại bàng" Benfica ngay tại hang ổ, Chelsea đặt một chân vào bán kết 28/03/2012 Liverpool Chelsea Benfica (Bongda24h) - Bằng một lối chơi hết sức hợp lý cùng quyết tâm thể hiện của những ngôi sao "hạng 2", Chelsea đã có được chiến thắng quan trọng tại lượt đi tứ kết Champions League trước đại diện của bóng đá Bồ Đào Nha, Benfica. Dù Salomon Kalou là người trực tiếp đem về lợi thế to lớn cho The Blues với pha lập công duy nhất tuy nhiên kết quả vừa rồi do công sức của cả một tập thể chứ không phải của bất cứ một cá nhân nào.
Bùng nổ 15 phút cuối, Real quật ngã sự kiên cường của APOEL 28/03/2012 (Bongda24h) - Cú đúp của Benzema và 1 bàn thắng của Kaka đã giúp Real Madrid có được chiến thắng với tỷ số đậm đà 3-0 trong trận đấu trên đất Síp. Cách biệt lớn này giúp Real coi như đã đặt một chân vào bán kết.
"Drogba chớ nên coi thường Benfica" 28/03/2012 Benfica (Bongda24h) - Đó là lời cảnh tỉnh của đội bóng Bồ Đào Nha, đối thủ của Chelsea trong trận tứ kết Champions League sắp tới sau khi những hình ảnh có phần nhí nhố và được xem là thiếu tôn trọng Benfica của Drogba được Chelsea TV đăng tải.