Tân vương Chelsea: Tiền bạc. Vận may. Xe bus. Và xứng đáng!Họ là một đội bóng được xây dựng bằng tiền bạc, không sai. Chiến dịch Champions League mùa giải này của Chelsea có lẽ là giải đấu may mắn nhất lịch sử CLB. Các cầu thủ của HLV Roberto Di Matteo cũng không chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, ở Allianz Arena tối thứ Bảy, Chelsea đã là một nhà vô địch xứng đáng của châu Âu. 21/05/2012
Di Matteo đi vào lịch sử với tư cách "HLV tạm quyền đầu tiên vô địch Champions League" 20/05/2012 (Bongda24h) - Tính từ mùa giải 1992-1993 khi cúp C1 Châu Âu thay đổi thể thức, mở rộng số lượng CLB tham dự (không còn giới hạn trong phạm vi các đội VĐQG) và chính thức mang tên Champions League, chưa từng có một đội nào "thay ngựa giữa dòng" mà có thể bước lên bục vinh quang ở giải đấu cấp CLB danh giá bậc nhất thế giới. Nên Chelsea và HLV Roberto Di Matteo xứng đáng đi vào lịch sử Champions League với kỳ tích "có một không hai". Riêng nhà cầm quân Italia còn lập nên một chiến công vĩ đại khác
John Terry bật mí: "Abramovich đã khóc" 20/05/2012 Giọt nước mắt đã lăn trên tỷ phú Roman Abramovich khi giấc mơ trời Âu của ông cuối cùng cũng thành hiện thực.
Barca, Real tới tấp chúc mừng "tân vương" Chelsea 20/05/2012 Liverpool Chelsea Barcelona Thành viên của hai CLB khổng lồ Tây Ban Nha gửi lời chúc mừng một cách nhanh chóng qua mạng xã hội Twitter sau khi Chelsea giành chức vô địch Champions League.
Drogba khẳng định sẽ chia tay Chelsea sau đêm đáng nhớ ở Munich 20/05/2012 Manchester United Liverpool Chelsea Drogba đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng và sút thành công quả 11m quyết định giúp Chelsea vô địch Champions League. “Voi rừng” khẳng định anh sẽ ra đi trong vinh quang cùng Chelsea.
Chelsea vô địch: Giờ Abramovich định tính sao với "siêu đóng thế" Di Matteo? 20/05/2012 Liverpool Chelsea HLV tạm quyền người Italy hài lòng với trải nghiệm tuyệt vời cùng Chelsea. Nhưng chức vô địch Champions League mà ông và các học trò vừa đoạt được đang làm giới chóp bu của CLB lúng túng.
Tại sao vẫn là anh, Robben? 20/05/2012 Trong cái đêm mà ở Barcelona người ta đang kỉ niệm tròn 20 năm ngày CLB giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử của mình (20/5/1992 – 20/5/2012), thì ở Munich xa xôi, đội bóng đã biến Barca trở thành cựu vương ở chính giải đấu danh giá này, đã có “lần đầu tiên” của họ - Chelsea đã trở thành vị vua mới của châu Âu.
Didier Drogba: "Siêu anh hùng" trong lòng mỗi CĐV The Blues 20/05/2012 (Bongda24h) – Vẫn là Drogba, người đưa Chelsea thoát ra khỏi những nghịch cảnh khó khăn. Và trận Chung kết Champions League này, người hùng tại Stamford Bridge đã đưa Chelsea đến danh hiệu vô địch có ý nghĩa trong lịch sử CLB.
"Đội vô địch không phải là đội chơi xuất sắc hơn" 20/05/2012 (Bongda24h) - Đó là quan điểm chung được đưa ra bởi cầu thủ đương đại, huyền thoại cho đến quan chức của "Hùm xám" xứ Bavaria.
Drogba: Người viết tên Chelsea lên những vì sao... 20/05/2012 Liverpool Chelsea Munich một ngày không mưa, không John Terry nhưng vẫn còn đó Didier Drogba và chỉ cần anh thôi cũng đã là quá đủ để đưa Chelsea lên đỉnh vinh quang của trời Âu sau 9 năm dài chờ đợi. Có thể Drogba sẽ ra đi sau mùa bóng năm nay, nhưng chức vô địch Champions League là món quà ý nghĩa nhất mà anh gửi lại Stamford Bridge
Thưởng thức màn đấu súng đưa Chelsea lên đỉnh cao 20/05/2012 Liverpool Chelsea (Bongda24h) - Cần phải thừa nhận, điều luật "phân định thắng - thua bằng những loạt luân lưu 11m" thể hiện đầy đủ nhất sự khốc liệt và tàn nhẫn của môn Thể thao Vua. Lúc Mata sút hỏng, cả đất trời như sụp đổ với Chelsea nhưng họ đã sống dậy khi Cech xuất sắc chặn đứng cú đá của Ivica Olic và niềm tin lại phơi phới hơn bao giờ hết sau quả luân lưu thành công của Ashley Cole. Và rồi, khi Schweinsteiger tìm đến trúng cột dọc, xúc cảm dần được đẩy lên cao và bùng phát dữ dội vào thời điểm, trái bóng
Khi Schweini bật khóc… 20/05/2012 … là cái khoảnh khắc mà anh như rớt xuống địa ngục. Người Đức kì vọng ở anh, để rồi phải thất vọng tột cùng.
"Tân vương châu Âu" Chelsea: Vị sứ giả của định mệnh 20/05/2012 Liverpool Chelsea (Bongda24h)- Cuối cùng, Chelsea cũng đã vô địch Champions League sau nhiều năm chờ đợi. Phải nói rằng đây là một chức VĐ hoàn toàn xứng đáng giành cho The Blues. Nhưng qua đó, ngôi vương của Chelsea tại giải đấu danh giá nhất lục địa già năm nay cũng gợi lên cho chúng ta nhiều sự suy tưởng. Phải chăng, việc The Blues đăng quang còn là sự an bài của số phận?
Chelsea vô địch Champions League: Một quy luật lượng - chất tất yếu 20/05/2012 Liverpool Chelsea Chưa có ngày nào đẹp như hôm nay, ngày 20/5/2012. Thật hạnh phúc biết bao khi trong suốt chiều dài 107 năm lịch sử thăng trầm vừa qua, đến bây giờ The Blues mới được nếm trải niềm vui hạnh phúc khi lần đầu tiên giương cao chức vô địch Champions League.
Chelsea đăng quang tại Champions League 2011-12: May mắn và bản lĩnh! 20/05/2012 Liverpool Chelsea (Bongda24h)- 107 năm chờ đợi chiếc cúp VĐ Champions League của Chelsea đã chấm dứt. Với việc vượt qua Bayern Munich ngay tại Allianz Arena trong trận chung kết, đoàn quân của Di Matteo đã lần đầu tiên lên ngôi vương ở giải đấu danh giá nhất lục địa già. Nếu nói rằng may mắn đã song hành cùng Chelsea trong bước đường tới vinh quang thì điều đó đúng. Nhưng không vì thế mà chúng ta có thể quên được rằng, tân vương của Champions League năm nay đã thể hiện được bản lĩnh của nhà VĐ.
Bắn hạ "Hùm xám" sau loạt đấu súng cân não, Chelsea trở thành Vua châu Âu 20/05/2012 Liverpool Chelsea (Bongda24h) - Vậy là, Chelsea đã kết thúc mùa giải kỳ lạ nhất trong lịch sử của họ bằng chức vô địch Champions League, danh hiệu mà họ đã chờ đợi bấy lâu nay. Tài năng bắt 11m của Petr Cech cùng tài sát thủ đỉnh cao của Drogba đã đưa The Blues lên ngôi vị số 1 lục địa già, một thành tích vang dội nằm ngoài dự kiến của tất cả nếu thời gian quay ngược trở lại vài tháng trước khi Chelsea còn ngập trong khủng hoảng. Một cái kết thật đẹp cho một đội bóng quả cảm và một nhân vật đóng thế vĩ đại nhất,
Bayern giải bài toán thiếu hụt nhân sự ra sao? 19/05/2012 (Bongda24h) – Trước giờ bóng lăn ở Allianz Arena, người ta luôn miệng hỏi nhau rằng Chelsea sẽ lo liệu ra sao trước bài toán thiếu vắng đến 4 trụ cột (Ramires, Meireles, Terry và Ivanovic) mà quên mất rằng, Bayern cũng phải đau đầu khi mất đến 3 mắt xích quan trọng.