- Eberechi Eze lựa chọn thế nào giữa Tottenham và Arsenal?
- Tottenham muốn vượt mặt Arsenal vụ Eberechi Eze
- Nhận định PSG vs Tottenham (02h00 ngày 14/8): Liệu có bất ngờ?
Yves Bissouma bị gạch tên khỏi đội hình Tottenham vì hay đi muộn
Thứ Tư này, HLV Thomas Frank sẽ lần đầu cầm quân ở trận chính thức, dẫn Spurs tới sân Stadio Friuli (Udinese) để đối đầu nhà vô địch Champions League PSG. Nếu gây bất ngờ, Tottenham sẽ nâng cúp ngay trong ngày ông ra mắt. Tuy nhiên, Yves Bissouma đã bị để lại London sau khi liên tục đi muộn nhiều lần trong mùa hè. Và lần mới nhất đã vượt quá giới hạn mà Frank chấp nhận.
Yves Bissouma bị gạch tên khỏi đội hình Tottenham vì hay đi muộn |
“Bissouma không đi cùng đội vì lý do kỷ luật. Cậu ấy đã đi muộn nhiều lần, và lần vừa rồi là giọt nước tràn ly”, Frank khẳng định trong buổi họp báo. “Cầu thủ cần nhận được nhiều yêu thương, nhưng cũng phải có yêu cầu và hệ quả. Lần này, đó là cái giá phải trả. Tôi sẽ xử lý sau, còn bây giờ là trận đấu rất quan trọng vào ngày mai”.
Tottenham hành quân tới Udine mà không có James Maddison, Dejan Kulusevski (chấn thương dài hạn) và Destiny Udogie (chưa hồi phục), nên việc Bissouma bị gạch tên càng gây chú ý. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ này với Spurs cũng chỉ còn 12 tháng.
Dù vậy, Frank vẫn có sự phục vụ của tiền đạo Dominic Solanke và kỳ vọng lặp lại cảm giác chiến thắng mà người tiền nhiệm Ange Postecoglou mang về với chức vô địch Europa League hồi tháng 5. “Đây là trận đấu lớn cho toàn đội, là thách thức nhưng cũng là cơ hội. Tôi luôn nhìn thấy cơ hội hơn là áp lực. Các cầu thủ của tôi mới vô địch cách đây 6-7 tuần, họ đã nếm trải cảm giác đó và muốn giành thêm”.
Joao Palhinha và Mohammed Kudus nhiều khả năng sẽ ra mắt, trong khi thủ môn Guglielmo Vicario háo hức được chơi một trận chung kết ngay tại quê nhà Udine. “Cảm xúc sẽ rất đặc biệt, nhưng khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi phải tập trung tuyệt đối. Chúng tôi đã nếm mùi chiến thắng và muốn làm lại một lần nữa”.
Tottenham cũng sẽ công bố đội trưởng mới vào đúng ngày thi đấu, sau khi Son Heung-Min chia tay để sang LAFC. Hậu vệ Ben Davies, cầu thủ gắn bó lâu nhất từ năm 2015, thừa nhận: “Chúng tôi sẽ nhớ Sonny rất nhiều, cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân. Nhưng các cầu thủ kỳ cựu sẽ phải đứng ra gánh vác và hỗ trợ toàn đội”.