Wright: “Họ chưa sẵn sàng cho một siêu sao da màu như Bellingham”
Jude Bellingham vừa phải hứng chịu chỉ trích sau phản ứng không hài lòng khi bị rút khỏi sân trong chiến thắng của tuyển Anh trước Albania tại vòng loại World Cup, giữa lo ngại rằng anh có thể trở thành nhân tố gây rối trong phòng thay đồ.
Tuy nhiên, Ian Wright cho rằng những đánh giá đó bắt nguồn từ sự e dè trước tầm ảnh hưởng đang tăng lên của tiền vệ này.
![]() |
| Wright: “Họ chưa sẵn sàng cho một siêu sao da màu như Bellingham” |
“Người ta không thể chạm tới cậu ấy. Bellingham là mẫu cầu thủ làm được những gì cậu ấy nói, là một người chiến thắng thực sự”, Wright chia sẻ trên podcast Stick to Football.
“Họ đang cố tạo ra câu chuyện gì đó, đặc biệt khi Anh đã vượt qua vòng loại quá dễ dàng. Họ cần một vấn đề để bám vào.
Tôi không nghĩ họ sẵn sàng cho một ngôi sao da màu có thể vươn lên mạnh mẽ như Jude đang làm hiện tại. Họ không thể động vào cậu ấy. Cậu ấy ra sân, thi đấu và thể hiện đúng đẳng cấp của mình. Điều đó khiến nhiều người khó chịu”.
Wright cũng so sánh Bellingham với những hình mẫu cầu thủ da màu khác: “Họ đều yêu N'Golo Kante, mẫu cầu thủ khiêm nhường, lặng lẽ làm việc của mình. Nhưng với một Pogba hay một Bellingham, những người sở hữu năng lượng khác biệt, điều đó khiến một số người cảm thấy không thoải mái. Jude khiến họ sợ hãi bởi năng lực và nguồn cảm hứng mà cậu ấy mang lại.
Nếu bạn là cầu thủ da màu, dám lên tiếng và vẫn chơi bóng ở đẳng cấp cao, điều đó khiến một nhóm người nhất định cảm thấy bị đe dọa. Việc phải nói về điều này thực sự khiến tôi mệt mỏi”.
Bellingham vừa được Thomas Tuchel triệu tập trở lại cho các trận gặp Serbia và Albania, sau khi bị loại khỏi danh sách tháng 10. Quyết định đó xuất hiện trong bối cảnh dư luận chưa nguôi chuyện Tuchel từng dùng từ ngữ không phù hợp khi nói rằng mẹ của ông cảm thấy khó chịu với một số hành động trên sân của Bellingham trong đợt hội quân mùa hè.
Wright tiết lộ ông đã chủ động nhắn tin cảnh báo Bellingham trước khi tiền vệ này trở lại đội tuyển.
“Tôi nhắn cho Jude rằng: ‘Hãy sẵn sàng’. Tôi cảm nhận được điều gì đó đang đến, như một cơn sóng thần vậy. Nếu cậu không chơi tốt, mọi thứ sẽ dội ngược trở lại.
Cậu ấy hỏi tôi ‘Chuyện gì sắp đến?’, và tôi chỉ trả lời: ‘Hãy chuẩn bị đi’, và giờ thì mọi chuyện đã xảy ra đúng như vậy”.
Trên đường Pitch

Jude Bellingham
