Arokodare sút hỏng phạt đền trong thất bại 0-1 trước Crystal Palace hôm Chủ nhật, và sau trận đấu anh đã nhận hàng loạt bình luận mang tính kỳ thị từ nhiều tài khoản ẩn danh. Trong thông báo chính thức, Wolves bày tỏ sự phẫn nộ và khẳng định không có chỗ cho phân biệt chủng tộc (PBCT) trong bóng đá cũng như trong xã hội.
“Không cầu thủ nào đáng phải chịu đựng sự thù ghét chỉ vì họ làm công việc của mình. Tolu nhận được sự ủng hộ trọn vẹn và tuyệt đối từ CLB”, đội bóng vùng Midlands nhấn mạnh, đồng thời cho biết đã báo cáo các bài đăng lên nền tảng liên quan và sẽ phối hợp cùng Premier League cùng cơ quan chức năng để xác định thủ phạm.
![]() |
Tolu Arokodare trở thành nạn nhân của PBCT trên mạng |
Trên Instagram, Arokodare viết: “Thật khó tin khi chúng ta vẫn sống trong thời đại mà nhiều người có thể tự do phát tán sự PBCT mà không chịu hậu quả. Những người như vậy không có chỗ trong bóng đá”.
Đáng chú ý trong những hình ảnh được CLB Wolves đưa lên MXH, có sự xuất hiện của một tài khoản được cho là CĐV Việt Nam. Những hành động xấu xí như vậy ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của môn thể thao vua.
Vụ việc của Arokodare không phải trường hợp cá biệt. Sunderland AFC cho biết tiền vệ Romaine Mundle cũng bị tấn công tương tự sau trận thua Fulham 1-3. Trước đó, hậu vệ Wesley Fofana của Chelsea và Hannibal Mejbri của Burnley cũng trở thành mục tiêu công kích sau trận hòa 1-1.
Tổ chức chống phân biệt đối xử Kick It Out cho biết số lượng báo cáo liên quan đến hành vi kỳ thị mùa này ở mức kỷ lục, đồng thời kêu gọi các nền tảng MXH tăng cường biện pháp bảo vệ cầu thủ và nâng cao trách nhiệm giải trình.
Trên đường Pitch

Wolverhampton
Tolu Arokodare
