- Wilfried Zaha trở lại Premier League khoác áo Wolves
- Sốc: Wilfried Zaha không được triệu tập tham dự Cúp bóng đá châu Phi
- Aaron Wan-Bissaka gửi lời cảnh báo đến Wilfried Zaha
Wilfried Zaha và Jean-Philippe Mateta đã chơi cùng nhau trong hai mùa giải rưỡi tại Selhurst Park, trước khi Zaha chuyển đến Galatasaray vào năm 2023. Mateta đã gặp khó khăn trong thời gian cho mượn 18 tháng đầu tiên tại Palace, chỉ ghi được 6 bàn thắng ở Premier League.
Nhưng cầu thủ người Pháp, người đã ghi được bốn bàn thắng trong 12 trận đấu cho Palace mùa này - đã ngày càng tiến bộ và có được lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia ở tuổi 28 vào tuần trước. HLV Didier Deschamps đã trao cho Mateta trận ra mắt Les Bleus trong chiến thắng 3-0 trước Azerbaijan, sau đó tiền đạo cao 1m93 này đã ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Iceland.
Mateta và Zaha đã sát cánh cùng nhau tại Crystal Palace từ năm 2021 đến năm 2023. |
Sau khi được ĐT Pháp lựa chọn, Mateta đã chia sẻ với tờ báo Pháp L'Equipe: “Tại Crystal Palace, ở thời điểm tôi không được thi đấu thường xuyên, tôi đã nói về cơ hội khoác áo đội tuyển Pháp trong phòng thay đồ và một số đồng đội như Wilfried Zaha đã cười”.
Những bình luận này đã khiến cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà bị một số NHM trên MXH gọi là một đồng đội tồi. Đáp lại, Zaha nói: "Bạn biết điều gì điên rồ không? Tôi đã thấy toàn bộ sự việc này sáng nay, đúng vậy, rõ ràng là truyền thông Anh đã cắt xén nó.
Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Tôi chưa bao giờ cười nhạo cậu ấy như thể cậu ấy không đủ giỏi. Mà chúng tôi cười và nói rằng có quá nhiều cầu thủ giỏi ở ĐT Pháp nên mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Vậy nên, xin đừng bóp méo sự thực như vậy”.
Zaha rõ ràng rất vui mừng cho Mateta sau khi gửi cho cầu thủ người Pháp một tin nhắn nồng ấm trên Instagram khi nghe tin anh được đưa vào đội tuyển Pháp, vì vậy cầu thủ 32 tuổi này tin rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm.