West Ham xác nhận giữ chân Nuno Espirito Santo dù xuống hạng
Hành trình 14 năm liên tiếp góp mặt tại giải đấu cao nhất nước Anh của West Ham đã chính thức khép lại ở vòng cuối mùa giải. Dù giành chiến thắng 3-0 trước Leeds United, đội bóng thành London vẫn không thể tự quyết số phận khi Tottenham đánh bại Everton để giành quyền trụ hạng.
Tuy nhiên, thất bại cay đắng này sẽ không kéo theo sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Trong thông báo chính thức, West Ham khẳng định Nuno vẫn là người được đặt niềm tin cho kế hoạch tái thiết và trở lại Premier League.
Thông cáo của CLB nêu rõ: "Hoạt động bóng đá luôn phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và công tác chuẩn bị cho mùa giải tới đã được khởi động ngay sau tiếng còi mãn cuộc hôm Chủ nhật.
Chúng tôi đã có các cuộc làm việc với HLV trưởng Nuno Espirito Santo vào đầu tuần này và rất vui mừng xác nhận rằng ông ấy tiếp tục cam kết gắn bó với CLB, cũng như chúng tôi dành sự cam kết đó cho ông ấy. Nuno đã khẳng định rất rõ rằng ông đang có động lực lớn trước thử thách đưa West Ham trở lại giải đấu cao nhất ngay trong lần đầu tiên. Đó phải là mục tiêu không thể tranh cãi của mùa giải tới".
![]() |
| West Ham xác nhận giữ chân Nuno Espirito Santo dù xuống hạng |
West Ham cũng nhấn mạnh rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng có kinh nghiệm thành công ở Championship khi giúp Wolves vô địch với 99 điểm vào năm 2018.
Thông báo tiếp tục: "Nuno từng có một mùa giải làm việc tại Championship và đó là mùa giải thành công xuất sắc khi ông giành 99 điểm để đưa Wolves lên ngôi vô địch vào năm 2018.
Dù kết cục cuối cùng hôm Chủ nhật là điều đau đớn, Hội đồng quản trị tin rằng đội bóng đã cho thấy những dấu hiệu cải thiện và tiến bộ hơn trong vài tháng gần đây, và chúng tôi muốn Nuno tiếp tục phát triển đà tiến bộ đó.
Tổng cộng 25 điểm giành được trong 17 trận Premier League cuối cùng tương đương hiệu suất 1,47 điểm mỗi trận, tỷ lệ có thể giúp đội đứng thứ 7 nếu được duy trì trong cả mùa giải. Hơn nữa, chúng tôi cảm nhận rõ sự cải thiện về tinh thần thi đấu và tính gắn kết của đội hình kể từ tháng 1, điều đã dẫn tới sự khởi sắc về màn trình diễn và kết quả. Vì vậy, chúng tôi tin ông ấy là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng tiến lên".
Trong khi đó, đội trưởng Jarrod Bowen cũng lên tiếng trên mạng xã hội sau cú sốc xuống hạng, gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và thừa nhận mùa giải thất bại hoàn toàn.
Bowen viết: "Thật khó để đăng tải điều gì đó khi tất cả những gì bạn cảm thấy chỉ là sự xấu hổ và đau đớn. Tôi có thể viết rất nhiều để cố giải thích mọi thứ đã đi sai ở đâu trong mùa giải này, nhưng thành thật mà nói, điều các bạn xứng đáng nhận từ tôi là một lời xin lỗi.
Chiến thắng danh hiệu tại Prague là đêm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Còn Chủ nhật vừa qua là ngày tồi tệ nhất. Chúng tôi đơn giản là không đủ tốt. Chỉ vậy thôi. Và đó là lý do mùa giải kết thúc theo cách này".
Trên đường Pitch

West Ham
