Thứ Hai, 03/11/2025
Zalo

West Ham có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà sau 8 tháng

Thứ Hai 03/11/2025 00:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau 4 trận chờ đợi, Nuno Espirito Santo cuối cùng cũng có được chiến thắng đầu tiên cùng West Ham khi đánh bại Newcastle 3-1, khép lại chuỗi hơn 8 tháng không thắng trên sân nhà của “Búa tạ” ở Premier League.

West Ham có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà sau 8 tháng

Trước đó, không khí ở sân London khá nặng nề khi đội bóng chưa tạo được sự gắn kết với người hâm mộ. Một thất bại nữa có thể khiến chiếc ghế của Nuno Espirito Santo lung lay, nhưng các học trò của ông đã đứng vững nhờ bàn phản lưới của Sven Botman cùng các pha lập công của Lucas Paqueta và Tomas Soucek.

Newcastle mở tỉ số sớm ở phút thứ 4 sau cú dứt điểm chuẩn xác từ ngoài vòng cấm của Jacob Murphy, sau khi anh nhận đường chuyền từ Bruno Guimaraes và loại bỏ El Hadji Malick Diouf. Hàng thủ West Ham trong tình huống này đã chơi lúng túng, khiến khán giả nhà thất vọng.

West Ham
West Ham có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà sau 8 tháng

Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm vùng lên. Lucas Paqueta gỡ hòa bằng cú sút xa khiến thủ thành Nick Pope không thể cản phá. Sau đó, nỗ lực của Aaron Wan-Bissaka khiến Botman lúng túng đá phản lưới, giúp West Ham dẫn ngược 2-1 ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Eddie Howe thực hiện 3 sự thay đổi liên tiếp, đưa Jacob Ramsey, Fabian Schar và William Osula vào sân, song Newcastle vẫn không thể tạo được đột biến. Đội khách chơi thiếu sinh khí dù có vài cơ hội từ Joelinton và Anthony Gordon, nhưng đều bị thủ môn Alphonse Areola cản phá xuất sắc.

Ở phía bên kia, Freddie Potts có lần đầu tiên đá chính tại Premier League cho West Ham, tròn 24 năm 240 ngày sau khi cha anh là Steve Potts có trận cuối cùng ở giải đấu này. Potts sút tung lưới Newcastle lần thứ 3 nhưng bàn thắng này bị từ chối vì lỗi việt vị.

Dẫu vậy, West Ham vẫn khép lại trận đấu một cách trọn vẹn. Ở phút bù giờ thứ 7, Tomas Soucek tận dụng pha bóng bật ra từ cú sút của Jarrod Bowen để ấn định chiến thắng 3-1 cho “Búa tạ”.

Sau tiếng còi mãn cuộc, khán đài London rộn vang những tiếng hát mỉa mai vui vẻ: “Lâu rồi mới thấy chúng ta thắng trên sân nhà!”. Nhưng lần này, người hâm mộ ra về trong nụ cười, thay vì sự bực bội thường thấy.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Pro Điều gì khiến Man City ngày càng phụ thuộc vào Haaland?

Điều gì khiến Man City ngày càng phụ thuộc vào Haaland?

Pro Điều gì khiến Man City ngày càng phụ thuộc vào Haaland?

Với 11 bàn thắng tại Premier League mùa này, Erling Haaland vẫn đang “một mình một ngựa” trong cuộc đua hướng đến danh hiệu Vua phá lưới. Thế nhưng, đằng sau phong độ săn bàn ấn tượng của tiền đạo người Na Uy lại là một câu chuyện bi hài về nhiều vấn đề đang nổi cộm tại Manchester City vào lúc này.

Xem thêm
top-arrow
X