Thứ Ba, 17/03/2026
Zalo

West Ham - Chelsea: Thiên đường và địa ngục

Thứ Bảy 11/09/2010 08:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Chelsea sẽ ra quân trong loạt trận đêm nay và đối thủ của họ chỉ là một West Ham đang sa sút phong độ đến tệ hại. Vì vậy, mục tiêu kiếm trọn vẹn 3 điểm ngay trên sân khách của The Blues là điều hoàn toàn khả thi.

>>> Xem nhận định của chuyên gia về trận đấu này

Chelsea đang có khởi đầu như trong mơ với ba trận toàn thắng, ấn tượng hơn nữa khi hai vòng đầu tiên Premier League họ đều giành chiến thắng với cùng tỉ số của những set tennis 6-0 trước hai đối thủ tội nghiệp Wes Brom và Wigan. Sự trở lại của bộ đôi Terry và Lampard chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ The Blues vững dạ hơn, trong khi Terry đã chắc suất đá chính vì anh đã hoàn toàn bình phục thì Frank Lampard vẫn còn đang phải kiểm tra một lần nữa trước khi có tên trong danh sách đăng kí thi đấu.

Liệu Westham có cản được bước tiến của Chelsea hay lại phải nếm trải một thất bại nữa?

Ngoài ra, các trụ cột của Chelsea không gặp phải bất cứ chấn thương nào ngoại trừ Ivanovic, “người gác cổng thiên đường” Malouda vẫn thi đấu khá tốt trong màu áo đội tuyển Pháp, Drogba và Anelka không phải tập trung cho đội tuyển nên chắc chắn bộ đôi này vẫn không hề hao hụt về sức mạnh. Nhưng các học trò của Ancelotti bất lợi ở chỗ nhiều cầu thủ vừa trải qua những trận đấu căng thẳng trong màu áo đội tuyển quốc gia nên khó tránh khỏi việc hụt hơi khi lịch thi đấu dày đặc.

Trong khi Chelsea đang đứng đầu bảng xếp hạng với ba trận toàn thắng thì West Ham như sống trong địa ngục khi đứng từ cuối đếm lên với ba thất bại và chín lần vào lưới nhặt bóng chia đều cho ba trận. Huấn luyện viên Avram Grant không khỏi lo âu khi gặp mặt đội bóng cũ bởi các học trò của ông đang thi đấu với một phong độ tệ hại. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng ai cũng hiểu West Ham vẫn là những người bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Tuy nhiên ít ra thì vẫn còn chút ánh sáng le lói cuối đường hầm khi Westham không có nhiều cầu thủ tập trung cho đội tuyển quốc gia, vì vậy, họ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn và HLV Avram Grant có thể lấy sức nhàn chống kẻ địch mệt mỏi. Nếu không muốn tiếp tục xuống dốc không phanh với ba lần nữa vào lưới nhặt bóng, các cầu thủ The Hammers cần thi đấu bằng 120% phong độ để bù lại cho tháng Tám đầy thất vọng vừa qua.

Đội hình dự kiến:

West Ham: Green, Jacobsen, Gabbidon, Upson, Ilunga, Faubert, Parker, Noble, Barrera, Dyer, Carton Cole.
Chelsea: Cech, Ferreira, Terry, Alex, Ashley Cole, Essien, Mikel, Lampard, Malouda, Anelka, Drogba.
Dự đoán: Chelsea thắng 2-1

  • Như Đạt
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Video

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X