- Hai "tân binh" MU dẫn đầu một chỉ số Premier League
- Điểm tin bóng đá sáng 26/6: MU sắp hoàn tất thương vụ Mbeumo
- Emiliano Martinez là bản hợp đồng hoàn hảo cho MU
Wayne Rooney tiếc nuối vì Carlos Tevez rời Man United
Trong suốt 13 năm gắn bó với Man United, Wayne Rooney ghi tới 253 bàn thắng sau 559 lần ra sân, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ. Cùng “Quỷ đỏ”, anh gặt hái vô số danh hiệu, bao gồm 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 Europa League, 1 FA Cup và 3 League Cup. Rooney từng sát cánh cùng dàn hảo thủ như Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Paul Scholes và tất nhiên, cả Carlos Tevez.
Thế nhưng, khi nhắc lại quãng thời gian rực rỡ ấy, Rooney không giấu nổi cảm xúc khi Tevez rời đội bóng để gia nhập kình địch cùng thành phố. Mùa hè năm 2009, Tevez chính thức chuyển sang Man City với mức phí khoảng 25,5 triệu bảng, sau 2 mùa giải thi đấu cực kỳ ấn tượng theo dạng cho mượn tại Old Trafford. Bộ ba Rooney - Ronaldo - Tevez từng là cơn ác mộng với mọi hàng thủ châu Âu, góp công lớn vào cú đúp Premier League và Champions League mùa 2007/08.
Wayne Rooney tiếc nuối vì Carlos Tevez rời Man United |
Sự ra đi của Tevez đến chỉ hai tuần sau khi Ronaldo chuyển tới Real Madrid với giá 80 triệu bảng, khiến Man United đánh mất hai mũi nhọn nguy hiểm bậc nhất cùng lúc.
Rooney chia sẻ với BBC: “Tôi thực sự đau lòng. Tôi chắc chắn Carlos muốn ở lại Man United. Khi đó, Man City đang cố xây dựng lại đội hình để trở nên cạnh tranh, và tôi biết cậu ấy sẽ là nhân tố quan trọng vì đẳng cấp mà Carlos sở hữu. Cậu ấy đã có những năm tháng tuyệt vời tại đó. Cá nhân tôi rất tiếc nuối. Tôi thực sự muốn được tiếp tục thi đấu cùng cậu ấy lâu hơn”.
Sau khi hoàn tất thương vụ Tevez, Man City còn khiến mối quan hệ giữa hai đội thêm căng thẳng bằng cách treo tấm băng rôn khổng lồ giữa trung tâm thành phố với dòng chữ: “Welcome to Manchester”, chào đón Tevez như một biểu tượng chiến thắng trong cuộc đua quyền lực.
Sir Alex Ferguson lập tức đáp trả bằng một câu nói nổi tiếng, thể hiện sự khinh thường dành cho Man City: “Đó là City mà, một câu lạc bộ nhỏ với tư duy nhỏ nhen. Tất cả những gì họ làm là nói về Man United. Họ không thể thoát khỏi cái bóng của chúng tôi. Họ nghĩ việc cướp được Tevez từ tay chúng tôi là chiến công lớn, thật là nực cười”.
Dù sau đó Chelsea và Man United lần lượt vô địch Premier League, sự hiện diện của Tevez tại sân Etihad đã góp phần không nhỏ vào quá trình chuyển mình của nửa xanh thành Manchester. Đỉnh cao là mùa giải 2011/12, khi Man City giành chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử theo cách không thể kịch tính hơn, lội ngược dòng ở phút bù giờ của vòng đấu cuối, qua mặt chính Man United để lên ngôi.
Kể từ đó, cán cân quyền lực ở thành Manchester dần nghiêng hẳn về phía Man City. Dù Man United giành lại chức vô địch mùa 2012/13, đó cũng là lần cuối họ bước lên đỉnh nước Anh. Trong khi đó, Man City đã bỏ túi thêm 7 danh hiệu Premier League, từng bước xây dựng triều đại thống trị, bắt đầu từ một thương vụ chuyển nhượng khiến Rooney không bao giờ quên.