Wayne Rooney phản pháo Tom Brady sau chỉ trích về thái độ làm việc
Wayne Rooney chỉ dẫn dắt Birmingham đúng 15 trận trong một giai đoạn thảm họa kéo dài 83 ngày ở sân St. Andrew’s cách đây hai mùa. Dưới thời huyền thoại Man United, đội chỉ giành được 10 điểm trên tổng số 45 điểm tối đa, thua 9 trận và chỉ thắng 2 trước khi ông bị sa thải vào tháng 1/2024.
Wayne Rooney phản pháo Tom Brady sau chỉ trích về thái độ làm việc |
Nguồn cơn mâu thuẫn bắt đầu từ bộ phim tài liệu Built In Birmingham: Brady And The Blues, ra mắt ngày 1/8, trong đó Brady nói với quản lý kinh doanh Ben Rawitz: “Tôi hơi lo lắng về đạo đức làm việc của huấn luyện viên trưởng”. Lời nhận xét này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cáo buộc Brady đã thiếu tôn trọng cựu đội trưởng tuyển Anh.
Trên podcast mới The Wayne Rooney Show hợp tác cùng BBC Sport, Rooney phản pháo: “Tôi nhớ Tom chỉ đến một lần, đúng hôm trước trận đấu, ngày mà khối lượng tập luyện vốn nhẹ hơn. Tôi nghĩ anh ấy không hiểu bóng đá cho lắm. Nhưng tôi biết, anh ấy là người rất chăm chỉ”.
Rooney còn châm thêm: “Bóng đá không phải NFL. Giải đấu NFL chỉ thi đấu ba tháng mỗi năm. Cầu thủ bóng đá cần nghỉ ngơi nữa, vì thế tôi thấy nhận xét của anh ấy là không công bằng”.
Dù phản ứng dữ dội, Rooney khẳng định không mang hiềm khích cá nhân: “Tôi rất tôn trọng Tom Brady. Anh ấy là một trong những vận động viên vĩ đại nhất lịch sử. Birmingham giờ trông đã đi đúng hướng, họ đã loại bỏ được những cầu thủ cần loại bỏ”.
Rooney tiếp quản Birmingham tháng 10/2023 sau khi John Eustace bị sa thải dù đang giúp đội đứng thứ 6 Championship. Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng lúc đó vốn không đủ để duy trì phong độ: “Khi tôi đến, CLB thực sự đang rối loạn. Những cầu thủ khi ấy không thể đưa đội tiến lên. Ngay cả Tony Mowbray và Gary Rowett sau tôi cũng gặp khó khăn”.
Không chỉ Rooney bị soi, chính Brady cũng bị ném đá vì những phát biểu thiếu kiến thức bóng đá. Trong podcast Men In Blazers, huyền thoại NFL nói Mỹ cần một thần đồng như Lamine Yamal để tạo cú hích văn hóa, nhưng lại… gọi nhầm tên ngôi sao 18 tuổi thành Yamine Lamal.
Brady cho rằng thể thao Mỹ bị thống trị bởi NFL, bóng rổ, bóng chày và khúc côn cầu, nên bóng đá cần một “Messi trẻ” để thu hút sự chú ý. “Khi World Cup 2026 đến Mỹ, sân nào cũng cháy vé. Chúng tôi yêu những nhà vô địch và sẽ cổ vũ hết mình”, Brady khẳng định.
Nhưng trên mạng, người hâm mộ nhanh chóng chế giễu: “Mọi đội tuyển quốc gia đều cần một Messi trẻ, điều này ai cũng biết”. Một số khác thẳng thắn mỉa mai: “Anh Tom đúng là hiểu bóng đá nhỉ”.