Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Wayne Rooney đã xuất viện

Chủ Nhật 26/08/2012 22:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tiền đạo người Anh đã có thể trở về nhà từ bệnh viện sau khi được các bác sỹ điều trị vết thương gặp phải trong trận thắng 3-2 trước các cầu thủ Fulham ngày hôm qua.

Trong một tình huống tranh chấp, đùi của Wayne Rooney đã bị gầm giày của Hugo Rodallega cứa vào và vết rách chảy rất nhiều máu. Ngay lập tức, R10 đã được các bác sĩ chăm sóc và chuyển thẳng đến bệnh viện để điều trị. Các bác sỹ phẫu thuật đã rất ngạc nhiên vào độ sâu của vết thương và chấn thương này khiến tiền đạo người Anh phải rời xa sân cỏ trong vòng 1 tháng. Tin buồn này ngay lập tức đã được HLV Alex Ferguson lên tiếng xác nhận thế nhưng trong tay của chiến lược gia người Scotland vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn trên hàng công.

Rooney
Rooney đã có thể về nhà sau ca phẫu thuật.

Cùng với việc không thể ra sân trong màu áo CLB Man Utd, Rooney cũng phải bỏ lỡ góp mặt cùng ĐT Anh tại vòng loại World Cup trước Moldova và Ukraine sẽ diễn ra vào tháng tới. HLV Roy Hodgson sẽ phải chốt danh sách đội tuyển vào thứ 5 tuần tới và điều này sẽ rất khó khăn khi gần như chắc chắn tiền đạo chủ lực Rooney sẽ không thể kịp thời phục hồi. Có lẽ ở hàng tiền đạo của ĐT Anh, HLV Hodgson sẽ phải triệu tập Andy Carroll và Jermain Defoe.

Trong chiến thắng nhọc nhằn trước Fulham, Rooney chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị và người được thay thế trên hàng công chính là tân binh Van Persie. Chân sút người Hà Lan đã không phụ lòng tin tưởng của HLV Ferguson khi đã đóng góp 1 bàn thắng quan trọng vào lưới thủ thành Schwazer. Sự vắng mặt của Rooney sẽ là cơ hội cho Persie thể hiện được mình và chắc chắn Sir Alex sẽ để ngôi sao 29 tuổi có vị trí chính thức.

●    Linh Vũ

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X