Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Vừa tới Chelsea, Moses đã mơ về Barca

Thứ Hai 17/09/2012 00:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tân binh của Chelsea, Victor Moses vừa thổ lộ giấc mơ một ngày nào đó sẽ được chơi bóng cho đội bóng xứ Catalanuya, Tây Ban Nha.

Sau một thời gian dài. cầu thủ người Nigeria đã gia nhập sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua từ Wigan với mức phí chuyển nhượng 9 triệu bảng.

Victor Moses, trong một cuộc phỏng vấn đã tỏ lòng biết ơn và hạnh phúc khi được chơi cho nhà Vô địch châu Âu, điều anh chưa từng nghĩ tới khi là một đứa trẻ chạy trốn sang Anh bởi cuộc bạo loạn ở quê nhà, nơi bố mẹ anh bị giết hại.

Victor Moses
 

Nhưng cầu thủ mới 21 tuổi vẫn có tham vọng của mình với tâm sự nếu tập luyện chăm chỉ, cố gắng thì có thể một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ nhận được sự quan tâm từ Barcelona. “Đó là một hành trình dài (từ Nigeria) và tôi chỉ muốn tiếp tục duy trì sự mạnh mẽ và làm việc không biết mệt mỏi, cho dù trong bóng đá hay cuộc sống”, Moses nói trên Guardian trước khi cùng Chelsea tới làm khách trên sân QPR .

“Tôi phải cảm ơn Chúa đã đưa tôi tới đây, nó giống như một giấc mơ thành hiện thực và nếu tiếp tục tập luyện chăm chỉ, ai mà biết được, tôi sẽ có thể kết thúc sự nghiệp tại Barcelona một ngày nào đó”.

Cho tới giờ, ai muốn đưa Moses tới sân Stamford Bridge, huấn luyện viên Di Matteo hay ông chủ đội bóng Roman Abramovich là câu hỏi vẫn chưa có đáp án. Nhưng với Moses, anh chỉ muốn nói lời cảm ơn: “Tôi thực sự không biết Di Matteo hay ngài Chủ tịch hoặc bất cứ ai, nhưng tôi biết rằng Chelsea đã quan tâm đến tôi”.

“Đối với một câu lạc bộ đến và chiêu mộ bạn, họ sẽ sử dụng bạn. Tôi biết rằng có rất nhiều cầu thủ ở Chelsea nhưng nếu có cơ hôi, tôi sẽ tận dụng được nó”.

(Theo Bongdaplus)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X