- Gary Lineker tin tưởng tuyệt đối vào Arsenal
- Jeremy Doku: “Man City không quan tâm đến phong độ của Arsenal”
- Điểm tin bóng đá tối 10/11: Arsenal tăng cường hàng công với sao AC Milan
Hy vọng bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool đã bị giáng một đòn nặng nề, khi để thua 0-3 trên sân của Man City. Đội bóng của Arne Slot đã có được hai chiến thắng trước chuyến làm khách đến Sân vận động Etihad, nhưng đà chiến thắng đó đã không còn nữa khi họ phải nhận thất bại nặng nề trong trận đấu thứ 1.000 của Pep Guardiola với tư cách là huấn luyện viên.
Erling Haaland tiếp tục phong độ ấn tượng của mình với bàn mở tỷ số của Man City, cú đánh đầu của Van Dijk đã bị từ chối vì Andy Robertson đã ở vị trí việt vị. Slot vô cùng tức giận với quyết định này và mọi thứ càng tệ hơn khi Nico Gonzalez nhân đôi cách biệt cho Man City ngay sau đó.
Virgil van Dijk gửi thông điệp tới Arsenal và Man City. |
Liverpool đã có sự cải thiện đôi chút sau giờ nghỉ, nhưng mọi hy vọng lội ngược dòng đã tan thành mây khói khi Jeremy Doku khép ấn định tỷ số 3-0. Trong khi Man City vươn lên vị trí thứ 2 tại Premier League, kém Arsenal 4 điểm thì Liverpool chỉ đứng thứ 8, kém đội đầu bảng 8 điểm.
Arsenal là đội bóng nổi bật nhất ở Anh mùa giải này, nhưng đã đánh mất hai điểm trước Sunderland sau trận hòa 2-2 trên sân Ánh sáng. Phát biểu sau trận thua thứ 5 của Liverpool sau 11 vòng đấu đầu tiên, đội trưởng Van Dijk cho biết:
"Vấn đề là phải tìm kiếm sự ổn định và tiếp tục tiến lên. Giờ chúng tôi sẽ về nước, giữ gìn thể lực và sẵn sàng cho những chặng đua lớn. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi đã bước sang tháng 11 và đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn.
Van Dijk miễn cưỡng bình luận về bàn thắng không được công nhận của mình, anh nói thêm: “Trong bóng đá, trọng tài là người quyết định. Theo quan điểm của tôi, việc thảo luận về điều này là vô nghĩa. Thực tế là chúng tôi đã thua 0-3, và chúng tôi cần nỗ lực hơn trong những trận đấu tới”.