Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Vì sao Man City gặp khó trong khâu phòng ngự?

Thứ Tư 21/01/2026 10:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chuyên gia Craig Burley đã có những phân tích về lý do Man City gặp khó trong phòng ngự thời gian gần đây.

Vì sao Man City gặp khó trong khâu phòng ngự?

Man City vừa phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trong vòng ít ngày. Sau khi thua trắng 0-2 trước Man United, thầy trò Pep Guardiola tiếp tục gây thất vọng khi để thua 1-3 trên sân của Bodo Glimt.

Man City
Vì sao Man City gặp khó trong khâu phòng ngự?

Trong năm 2026, Man City chỉ thắng 2 trong 7 trận đã đấu, trước Newcastle ở Carabao Cup và trước Exeter City tại FA Cup. Citizens vẫn chưa giành được chiến thắng nào ở mặt trận Premier League và mới nhất là Champions League.

Hàng thủ là một trong những vấn đề của Man City trong giai đoạn này. Mới đây, chuyên gia Craig Burley đã có đánh giá về điểm yếu phòng ngự của đội bóng thành Manchester.

“Man United có thể ghi 5 bàn vào lưới họ. Bodo Glimt cũng có thể ghi 5 bàn. Có 1 bàn bị hủy vì lỗi việt vị rất nhỏ. Một lần khác thì đối thủ đưa bóng trúng xà ngang. Đúng là Man City chỉ còn 10 người, nhưng tôi chán nghe những lời bào chữa rồi. Nào thì Nunes bị cúm… Tôi biết họ có những ca chấn thương. Nhưng họ cũng đã chi tiền mua sắm rồi. Họ mới mua Marc Guehi đấy thôi.

Họ đã chi 600 triệu. Họ có Marmoush, Foden, Cherki, Doku, và một Reijnders có thể đá ở nhiều vị trí. Giờ thì đi mua 2 trung vệ đi chứ. Nếu hàng thủ tệ như thế thì mua trung vệ đi. Đừng có mua Semenyo, đúng không? Cứ tăng cường sức tấn công nhưng rồi họ không thể giữ sạch lưới.

Tưởng tượng mình là một cầu thủ trẻ đi, phải tham dự trận derby Manchester cuối tuần qua. HLV thì rút bạn ra khỏi sân, quá nhiều khó khăn. Đó là cậu nhóc Alleyne đấy. Rồi thì Khusanov cũng chẳng khá hơn. Các cầu thủ này thực sự mong manh. Tôi không chỉ trích các cầu thủ trẻ vì họ mắc sai lầm. Nhưng bạn kỳ vọng gì khi đưa họ ra sân trong một trận làm khách tại một sân cỏ nhân tạo lạnh lẽo như hôm nay. Và dĩ nhiên là họ lại mắc sai lầm. Tôi thực sự cho rằng Man City và Pep Guardiola đang không có những quyết định tốt ở thời điểm này”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X