Thứ Ba, 21/10/2025
Zalo

Vì Baines nên Moyes mới chấp nhận mua đắt Fellaini

Chủ Nhật 15/09/2013 14:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV David Moyes đã bảo vệ chính sách mua sắm của Man United trong kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua, dù cho Maroune Fellaini là hợp đồng lớn duy nhất của ông.

Man United đã đưa ra lời đề nghị cho Cesc Fabregas, Thiago Alcantara, Ander Herrera và Leighton Baines, cũng như hỏi mượn hậu vệ trái của Real Madrid Fabio Coentrao. Nhưng rốt cục Fellani là bản hợp đồng duy nhất mà Moyes đưa về, và Quỷ Đỏ đã phải chi tới 27,5 triệu bảng cho tiền vệ của Everton, dù anh có điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ là 23,5 triệu bảng hết hạn vào 31 tháng 7.

Maroune Fellaini
 

Moyes khẳng định Man United phải trả nhiều hơn 4 triệu bảng cho Fellaini bởi lúc đầu ông muốn có được chữ kí của cả tiền vệ người Bỉ và người đồng đội Leighton Baines, cho đến khi quá muộn. Moyes đã đáp trả lại những chỉ trích nhắm vào những vụ chuyển nhượng của Man United và khẳng định ông hạnh phúc với những gì đã làm được trong kì chuyển nhượng đầu tiên sau khi kế nhiệm Sir Alex Ferguson.

Moyes cho biết: “Chúng tôi bỏ lỡ một loạt mục tiêu? Không. Có đáng thất vọng không? Không. Chúng tôi cố gắng mang những cầu thủ giỏi đến Manchester United nhưng vì những lí do khác nhau chúng tôi không thể mua được họ”.

Chúng tôi biết rõ ngay từ đầu kì chuyển nhượng rằng chúng tôi thích Marouane Fellaini, bạn đã nghe giải thích của tôi lí do vì sao chúng tôi không thực hiện thương vụ này sớm hơn. Chúng tôi đã phải làm thế bởi vì muốn có Leighton Baines nữa. Đội bóng không muốn từ bỏ Leighton cho đến những phút cuối cùng của kì chuyển nhượng. Chúng tôi cho rằng cách tốt nhất là đưa về cả Marouane và Leighton. Chỉ đến những phút cuối cùng, chúng tôi mới tập trung vào Maroune.

Chúng tôi cũng tưởng rằng mình đã có Coentrao, nhưng rồi lại không thể hoàn thành thủ tục đúng hạn. Còn về Herrera, chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị trị giá 23 triệu bảng, chứ không phải là mức giải phóng hợp đồng 30,6 triệu bảng. Những người đã đến đàm phán với Athletic Bilbao không phải đại diện cho đội bóng. Và chúng tôi cũng chưa từng tăng đề nghị của mình lên”.

Kì chuyển nhượng đã đóng cửa, và Moyes cũng chẳng thể làm gì hơn. Ông đành hài lòng với chỉ một mình Fellaini, nhưng tiền vệ người Bỉ có lẽ là đủ cho những kế hoạch của Moyes.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Khi đồng hồ tại Anfield điểm phút 90+10, trọng tài Michael Oliver đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu trong niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Manchester United. Đoàn quân của Ruben Amorim đã giành chiến thắng bất ngờ ngay tại chính sào huyệt của Liverpool, điều mà những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến trước khi trận derby nước Anh lần thứ 67 của kỷ nguyên Premier League diễn ra. 

Video

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Manchester United đã có chiến thắng đầu tiên tại Anfield kể từ tháng Một năm 2016. Và theo đội trưởng Bruno Fernandes, một phần nguyên nhân đến từ việc các cổ động viên Liverpool tỏ ra thất vọng với chính đội nhà ngay trong hiệp một.

Xem thêm
top-arrow
X