- Chelsea chính thức công bố tân binh Alejandro Garnacho
- Marco Silva nổi giận vì bàn thắng của Fulham trước Chelsea bị VAR từ chối
- Chelsea quay xe, hủy thương vụ Nicolas Jackson sang Bayern Munich
Fulham tưởng như đã dẫn trước Chelsea tại Stamford Bridge, theo đó phút 21 Josh King đón được đường chuyền của Sander Berge, thoát khỏi Tosin Adarabioyo và dứt điểm đánh bại Robert Sanchez. Cầu thủ 18 tuổi đã ăn mừng cùng các đồng đội khi mở tài khoản Premier League, nhưng niềm vui đã chuyển thành sự thất vọng khi trọng tài Rob Jones xem lại màn hình VAR.
Trọng tài chính được yêu cầu xem lại tình huống tranh chấp trước đó giữa Rodrigo Muniz và Trevoh Chalobah, pha bóng mà trọng tài cho rằng tiền đạo của Fulham đã giẫm lên chân hậu vệ của Chelsea, và bàn thắng không được công nhận.
![]() |
Tình huống này lấy đi bàn thắng của Josh King. |
Quyết định Muniz phạm lỗi khiến Joe Cole vô cùng tức giận. Cole chia sẻ trên TNT Sport: “Đó là tình huống va chạm bình thường, đó không phải là pha vào bóng ác ý, tôi nghĩ bàn thắng đó phải được công nhận”.
Cole không phải là người duy nhất lên tiếng bày tỏ sự bực tức trước quyết định đã cướp đi khoảnh khắc đáng nhớ của King, người đã gắn bó với Fulham từ năm 8 tuổi. Rio Ferdinand viết trên X: “'VAR đã giết chết khoảnh khắc của chàng trai trẻ này”, Jamie Carragher cũng cho rằng bàn thắng của Fulham là hợp lệ.
Cựu hậu vệ của Man City, Nedum Onuoha, lập luận rằng: "Đối với tôi, tôi nghĩ bàn thắng đó luôn phải được công nhận”.