Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Van Gaal nói gì sau trận hòa may mắn trước West Ham

Thứ Hai 09/02/2015 05:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

M.U đã có một trận đấu may mắn trên sân của West Ham, phải chờ tới những phút bù giờ Blind mới giúp Quỷ đỏ có được 1 điểm khi rời Upton Park.


M.U mặc dù phải làm khách nhưng vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà West Ham, với khí thế tưng bừng sau 4 trận bất bại gần đây, trong đó có 3 chiến thắng. Quỷ đỏ được đánh giá sẽ dễ dàng đánh bại West Ham, hơn nữa đội bóng chủ sân Old Trafford còn đang bất bại 6 trận gần nhất trước đối thủ. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn ngược lại.
HLV Van Gaal noi gi sau tran hoa may man truoc West Ham hinh anh
Hòa bạc nhược, Van Gaal vẫn hài lòng với các học trò
West Ham nhập cuộc tốt hơn, những cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1 đều thuộc về đội chủ nhà. May mắn cho M.U khi thủ thành David de Gea đã chơi quá xuất sắc, đã không dưới 3 lần anh cản phá xuất thần giúp Quỷ đỏ thoát thua. Trong 45 phút thi đấu đầu tiên, các chân sút của đội khách không có lấy một cú sút nguy hiểm, những Van Persie và Falcao mất hút trước khả năng đeo bám và cản phá tốt của hàng thủ đội chủ nhà. Ngay đầu hiệp 2, M.U đã để West Ham có bàn thắng mở tỉ số do công của Kouyate, phải đến những phút bù giờ Blind mới giúp Quỷ đỏ có được 1 điểm khi rời Upton Park.

Sau trận đấu HLV Van Gaal cho rằng M.U đã chơi rất tệ ở hiệp 1 nhưng lại bùng nổ ở hiệp 2, thậm chí ông còn cảm ơn tinh thần chiến đấu của các học trò ở những phút cuối trận. Ông chia sẻ: “Chúng tôi đã thi đấu thất vọng nhưng đã chơi đầy cố gắng ở hiệp 2, đặc biệt là sau khi nhận bàn thua. Chúng tôi chỉ thực sự bừng tỉnh sau khi bị thủng lưới, tinh thần thi đấu của M.U trước và sau khi nhận bàn thua là rất khác nhau, tôi phải cảm ơn những nỗ lực của các cầu thủ ở những phút cuối trận”.

“West Ham chơi bóng dài rất tốt, chúng tôi đã rất khó khăn để triển khai lối đá của riêng mình. M.U đã bị ngợp trước khả năng chơi bóng của West Ham, tuy nhiên chúng tôi đã bình tĩnh và dần lấy lại thế trận”. Nhà cầm quân người Hà Lan tiếp tục.

Mặc dù đã thoát thua trong gang tấc nhưng Man Utd không thể giữ được vị trí thứ 3 trên BXH sau vòng 24 bởi trước đó, Southampton đã vượt qua QPR với tỉ số 1-0. Như vậy, sau vòng 24, Quỷ đỏ đã tụt xuống vị trí thứ 4 với 44 điểm, chỉ hơn 1 điểm so với Tottenham. Kết quả này khiến cuộc đua đến một vị trí trong Top 4 đang nóng hơn bao giờ hết.

Thúy Ngân
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Arsenal và kỳ vọng bứt phá trong phần còn lại của tháng 10

Arsenal và kỳ vọng bứt phá trong phần còn lại của tháng 10

Arsenal và kỳ vọng bứt phá trong phần còn lại của tháng 10

Không có bất kỳ đội bóng nào tại Premier League trải qua lịch thi đấu khó khăn ở giai đoạn đầu của mùa giải như Arsenal. Họ liên tục chạm trán các đối thủ tầm cỡ, đặc biệt lại còn là trên sân khách. Thế nhưng “chặng tourmalet” ấy đã kết thúc rồi. Và giờ đây Pháo thủ thành London được kỳ vọng sẽ sớm bứt lên ở cuộc đua vô địch.  

Pro TRỰC TIẾP Nhận định - bình luận kết quả Man City vs Everton (21h00 ngày 18/10)

TRỰC TIẾP Nhận định - bình luận kết quả Man City vs Everton (21h00 ngày 18/10)

Pro TRỰC TIẾP Nhận định - bình luận kết quả Man City vs Everton (21h00 ngày 18/10)

Haaland đã ghi bàn ở 10 trận liên tiếp cho CLB và ĐTQG. Tiền đạo người Na Uy ở thời điểm này đơn giản là không thể ngăn cản nên Man City được kì vọng sẽ dễ dàng vượt qua Everton để thăng tiến trên BXH Premier League.

Video

Chelsea hủy diệt Nottingham Forest 3 bàn không gỡ ngay tại City Ground

Chelsea hủy diệt Nottingham Forest 3 bàn không gỡ ngay tại City Ground

Chelsea hủy diệt Nottingham Forest 3 bàn không gỡ ngay tại City Ground

Trận đấu tại City Ground không chỉ là màn đọ sức giữa hai đội bóng có phong độ trái ngược, mà còn là cuộc chiến sinh tử cho HLV Ange Postecoglou. Một kết quả thất vọng nữa có thể khiến chiếc ghế của ông lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Xem thêm
top-arrow
X