Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Van Gaal không e ngại quyền lực Alex Ferguson

Thứ Tư 21/05/2014 08:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Louis van Gaal khẳng định, sự hiện diện của Sir Alex tại Old Trafford sẽ không ảnh hưởng đến sự tập trung của ông cho vông việc mới.

van gaal ferguson
van gaal ferguson

Vừa chính thức được bổ nhiệm, Van Gaal sẽ bắt tay vào việc dẫn dắt Quỷ đỏ sau khi VCK World Cup 2014 hạ màn. Dù Giám đốc điều hành Ed Woodward là người lựa chọn Van Gaal (không như trường hợp Sir Alex tiến cử David Moyes), nhưng nhà cầm quân Hà Lan hiểu rằng, với vai trò trong ban giám đốc, Ferguson vẫn có thể tham gia vào những quyết sách của CLB.

Với sự hiện diện của Ferguson, Van Gaal khẳng định, ông cũng khá thoải mái nếu làm việc cùng cựu HLV người Scotland: "Tôi không nghĩ Sir Alex là vấn đề lớn nhất. Tôi tự đặt áp lực lên bản thân mình nhiều hơn những người khác có thể tạo nên. Chắc chắn tôi sẽ nhâm nhi ly rượu vang cùng Sir Alex. Trong quá khứ, chúng tôi từng có thời gian hàn huyên như vậy."

Van Gaal cũng cho hay, ông sẽ làm việc đến năm 70 tuổi giống ngài Ferguson, Sir Bobby Robson hay chiến lược gia người Italia - Giovanni Trapattoni. "Sau 3 năm nữa, tôi sẽ 65 tuổi. Mọi người có nhớ Bobby Robson? Ông vẫn đảm nhận công tác huấn luyện khi 70. Lúc này, Trapattoni đang dẫn dắt CH Ireland và tôi nghĩ mình có thể làm được như họ."

Nhà cầm quân 62 tuổi cũng thừa nhận, tuần tới vợ ông sẽ bay đến Manchester để tìm mua một căn hộ mới. Mặc dù vậy, ông từ chối thảo luận về vấn đề chuyển nhượng tại M.U. "Tôi đã trình bày về những cầu thủ mình muốn và ai sẽ phải rời Old Trafford. Tuy nhiên, M.U đang xúc tiến đàm phán. Tôi sẽ không bao giờ can thiệp về chuyện chuyển nhượng."

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X