Van de Ven “đối đầu” CĐV Tottenham sau thất bại trước Bournemouth
Đoàn quân của HLV Thomas Frank tiếp tục nhận thêm một trận thua nữa trong màn rượt đuổi năm bàn thắng trên bờ biển phía nam. Antoine Semenyo đã khép lại quãng thời gian tại Bournemouth bằng một “món quà chia tay” đẳng cấp, khi ghi bàn thắng quyết định ở những giây cuối cùng, ấn định chiến thắng 3-2, ngay trước khi hoàn tất thương vụ chuyển tới Manchester City với mức phí 65 triệu bảng.
Tiếng còi mãn cuộc khiến các CĐV Tottenham theo đội làm khách bùng nổ sự phẫn nộ. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Van de Ven tham gia vào một cuộc đối đầu gay gắt. Trung vệ người Hà Lan vung tay đầy tức giận về phía các CĐV Spurs và thậm chí còn bị cho là có hành động “thách thức” một người hâm mộ.
![]() |
Micky van de Ven bị cho là thách thức CĐV đội nhà sau trận thua |
Sau đó, Palhinha, người trước đó đã ghi một bàn thắng đẹp mắt bằng cú ngả bàn đèn, tiến tới khu vực khán đài đội khách. Tiền vệ đang khoác áo Tottenham theo dạng cho mượn từ Bayern Munich leo qua hàng rào quảng cáo để đối thoại với những CĐV đang rất bức xúc.
Lực lượng an ninh nhanh chóng can thiệp, giữ một khoảng cách an toàn giữa Palhinha và người hâm mộ. Hai bên được cho là đã nói rõ quan điểm của mình, trước khi Palhinha quay trở lại sân và đi thẳng vào đường hầm. Phát biểu sau trận, tuyển thủ Bồ Đào Nha tiết lộ nội dung trao đổi với các CĐV:
“Chỉ là các CĐV đang bày tỏ sự thất vọng. Chúng tôi hiểu điều đó và trước hết là tôn trọng họ. Tôi chỉ nói rằng tất cả chúng tôi đều đang chiến đấu vì cùng một mục tiêu. Chúng tôi muốn chiến thắng, không chỉ các cầu thủ, mà cả ban huấn luyện và người hâm mộ. Chúng tôi đang nỗ lực để giành những chiến thắng mà theo tôi, chúng tôi xứng đáng có được trong những trận gần đây.”
Về phần mình, HLV Thomas Frank từ chối bình luận sâu về sự việc. Thuyền trưởng Spurs cho biết: “Tôi chưa thấy tình huống đó. Nhưng có thể nói rằng với tất cả những ai liên quan đến Tottenham, cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ, hôm nay là một kết quả rất khó chấp nhận.
Tôi hy vọng mọi người đều thấy chúng tôi đã làm việc chăm chỉ thế nào để đưa mọi thứ đi đúng hướng. Nhìn chung, màn trình diễn là tốt, đặc biệt trong hiệp hai, ở một trận đấu mà chúng tôi xứng đáng có nhiều hơn. Điều đó cực kỳ đau đớn, nên việc mọi người thất vọng, kể cả tôi, là điều tự nhiên."
Trên đường Pitch

Tottenham
Bournemouth
Joao Palhinha
Micky van de Ven
Pedro Porro
Pedro
