Van de Ven bác bỏ tin đồn buông xuôi tại Tottenham
Spurs đang lún sâu vào cuộc chiến trụ hạng tại Premier League, và chạm đáy phong độ khi phải nhận thất bại thứ 6 liên tiếp, kỷ lục buồn của CLB, với trận thua 2-5 trước Atletico Madrid ở vòng 1/8 UEFA Champions League hồi giữa tuần trước.
Tuy nhiên, đội bóng thành London đã phần nào lấy lại tinh thần với trận hòa 1-1 đầy nỗ lực trên sân của Liverpool. Trong bối cảnh đó, Van de Ven, người từng nhận nhiều chỉ trích sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Crystal Palace, đã phản bác các ý kiến cho rằng một bộ phận cầu thủ đã buông xuôi.
| Van de Ven bác bỏ tin đồn buông xuôi tại Tottenham |
“Điều duy nhất tôi có thể nói là những điều đó hoàn toàn không đúng. Sẽ thật kỳ lạ nếu có cầu thủ nào trong phòng thay đồ lúc này lại nghĩ rằng mình sắp rời đi nên không cần quan tâm đến tình hình đội bóng. Tất cả chỉ là những lời vô căn cứ”, hậu vệ người Hà Lan nhấn mạnh.
Anh cũng bày tỏ sự thất vọng khi những tin đồn vô căn cứ lan truyền, gây thêm áp lực không cần thiết: “Chúng tôi đọc được những thông tin nói rằng có người không còn quan tâm đến đội bóng, và tự hỏi làm sao những điều đó lại xuất hiện. Có vẻ như ai đó đang tự bịa đặt.
Điều này khiến chúng tôi rất khó chịu, bởi nó tạo ra thêm rắc rối và khiến người hâm mộ bắt đầu tin vào những điều không đúng sự thật".
Van de Ven khẳng định toàn bộ đội ngũ, từ cầu thủ đến ban huấn luyện, đều đang nỗ lực tối đa để xoay chuyển tình thế: “Hãy tin tôi, tất cả mọi người trên sân, trong ban huấn luyện, ai cũng quan tâm sâu sắc đến tình cảnh hiện tại. Mục tiêu duy nhất là cải thiện tình hình”.
Cá nhân trung vệ này cũng thừa nhận phong độ gần đây chưa đạt kỳ vọng và cam kết sẽ nỗ lực hết mình: “Tôi biết những trận đấu vừa qua của mình không tốt. Điều quan trọng là tôi phải chứng minh rằng luôn cống hiến 100% cho CLB, và tôi sẽ luôn làm vậy".
Van de Ven không góp mặt trong trận hòa tại Anfield do án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trước Crystal Palace. Anh tiết lộ đã gửi lời xin lỗi tới toàn đội và quyết tâm sửa sai trong các trận đấu tới.
“Đó là một khoảnh khắc chỉ diễn ra trong tích tắc và tôi đã đưa ra quyết định không tốt. Tôi thực sự thất vọng khi phải nhận thẻ đỏ và ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp, tôi đã xin lỗi các đồng đội”, anh chia sẻ.
Theo dõi trận đấu với Liverpool từ nhà, Van de Ven đặc biệt ấn tượng với tinh thần chiến đấu của toàn đội: “Tôi chỉ ngồi trước TV và hy vọng các đồng đội ghi bàn, điều mà họ xứng đáng. Tinh thần họ thể hiện thật tuyệt vời. Khi Richarlison ghi bàn gỡ hòa, tôi đã hét lên vì sung sướng".
Hướng đến trận tái đấu với Atletico Madrid, trung vệ người Hà Lan tỏ rõ quyết tâm: “Đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi không còn gì để mất và muốn làm nên điều đặc biệt. Toàn đội sẽ làm mọi thứ để thay đổi tình hình, bắt đầu từ trận đấu tới, trước khi tiếp tục tập trung cho các trận đấu quan trọng tại Premier League".