Usain Bolt chỉ trích gay gắt màn trình diễn của Man United
Sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea, tưởng chừng Man United đã có tín hiệu khởi sắc. Thế nhưng, họ nhanh chóng bộc lộ lại những thói quen cũ trước Brentford. Chỉ trong 20 phút đầu, Igor Thiago lập cú đúp giúp “Bầy ong” dẫn trước 2-0. Benjamin Sesko gỡ lại một bàn, cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Slovenia trong màu áo United kể từ khi chuyển tới từ RB Leipzig. Tuy nhiên, bàn thắng muộn của Mathias Jensen đã khép lại một buổi chiều thất vọng nữa cho đoàn quân của Amorim.
![]() |
Usain Bolt chỉ trích gay gắt màn trình diễn của Man United |
Trên mạng xã hội, sự bức xúc của Bolt được thể hiện rõ ràng. Ngay sau khi Brentford vươn lên dẫn 2-0 tại sân Gtech Community, nhà vô địch Olympic 8 lần đã đăng tải ngắn gọn: “Đây chắc chắn là một trò hề”. Khi trận đấu khép lại với thất bại thứ 4 của United trên mọi đấu trường mùa này, Bolt tiếp tục bày tỏ sự thất vọng: “Không thể chỉ ra nổi một điều tích cực nào chúng ta làm được”.
Trận thua Brentford càng khoét sâu vào khởi đầu đầy bất ổn của Man United mùa giải 2025/26. Tính đến nay, họ mới chỉ thắng 2 trận tại Premier League (trước Burnley và Chelsea), hòa Fulham và đã để thua Arsenal, Man City cùng Brentford. Ở Cúp Liên đoàn, United còn bị loại ê chề sau loạt luân lưu trước Grimsby Town, đội bóng hạng 4 nước Anh.
Sức ép dành cho Ruben Amorim ngày càng lớn. Kể từ khi lên thay Erik ten Hag vào tháng 11/2024, chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới thắng 9 trong 33 trận tại Premier League và vẫn chưa một lần giúp Man United giành được 2 chiến thắng liên tiếp.
Dù vậy, Amorim vẫn thể hiện sự bình tĩnh sau trận thua: “Tôi luôn thoải mái với công việc của mình. Tôi không lo lắng, bởi điều đó không thuộc quyền quyết định của tôi. Tôi chỉ có thể làm tốt nhất trong từng phút còn ở đây. Tôi không phải mẫu huấn luyện viên lo nghĩ cho chiếc ghế của mình”.
Ông nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi có thể chơi tốt hơn và cần phải chơi tốt hơn. Bóng đá luôn có thăng trầm, thắng mang lại động lực, thua khiến bạn phải bắt đầu lại. Đôi khi bạn thấy sự tiến bộ rõ rệt, nhưng cũng có lúc không. Vấn đề là phải tiếp tục chiến đấu, hướng đến trận tiếp theo và cố gắng cải thiện”.
Hiện Man United đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League. Cuối tuần tới, họ sẽ trở về Old Trafford tiếp đón Sunderland, tân binh đang gây bất ngờ khi đứng thứ 4 với 3 chiến thắng sau 6 trận dưới sự dẫn dắt của Regis Le Bris. Đây hứa hẹn là một thử thách không hề dễ dàng cho Amorim và các học trò.