Tudor úp mở việc giữ sơ đồ 3 trung vệ trước Liverpool
Một trong những điểm đáng chú ý trong quãng thời gian đầy khó khăn của Igor Tudor tại Spurs, với 4 trận toàn thua, là việc ông thường xuyên sử dụng cầu thủ trái sở trường. Trong hệ thống 3-4-2-1 ưa thích của chiến lược gia người Croatia, tiền vệ Joao Palhinha và hậu vệ phải Pedro Porro đã bị kéo về đá trung vệ.
Palhinha đảm nhiệm vai trò này ở trận ra mắt Tudor, khi Tottenham thua Arsenal 1-4, còn Porro được bố trí đá trung tâm hàng thủ trong thất bại trên sân nhà trước Crystal Palace tuần trước. Dù Cristian Romero, Micky van de Ven và Palhinha đều vắng mặt ở chuyến làm khách tại Anfield, Tudor nhiều khả năng vẫn kiên định với hệ thống 3 trung vệ.
| Tudor úp mở việc giữ sơ đồ 3 trung vệ trước Liverpool |
Trong buổi họp báo căng thẳng hôm thứ Sáu, nơi ông kêu gọi các cầu thủ Spurs không trở thành nạn nhân mà phải lựa chọn khóc lóc hoặc chiến đấu để thoát khỏi chuỗi 6 trận thua kỷ lục của CLB, Tudor ám chỉ Gray có thể tiếp tục đảm nhận một vị trí mới.
Cầu thủ trẻ người Anh đã lần lượt chơi ở vai trò hậu vệ công biên phải, hậu vệ trái và tiền vệ trung tâm kể từ khi Tudor tiếp quản đội bóng. Trước chuyến làm khách đầy thách thức tại Anfield, Gray có thể được kéo xuống đá trung vệ bên cạnh Kevin Danso và Radu Dragusin.
“Đó chính là vấn đề, cậu ấy phải thay đổi vị trí qua từng trận”, Tudor nói về Gray. “Chỉ trong 4 trận ở đây, Archie Gray đã chơi 4 vị trí khác nhau. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời, nhưng việc thay đổi liên tục như vậy cho thấy rõ ràng đang có điều gì đó không ổn.
Một chàng trai tuyệt vời, một cầu thủ tuyệt vời. Trước đây tôi không hiểu nhiều về cậu ấy, nhưng khi làm việc trực tiếp, cậu ấy nhận được sự tôn trọng lớn từ tôi".
Gray trước đó phải đá hậu vệ biên do Tottenham gặp vấn đề lực lượng ở vị trí này. Tuy nhiên, hậu vệ Destiny Udogie đang tiến gần đến ngày trở lại sau hơn 5 tuần nghỉ thi đấu.
“Destiny gần như đã sẵn sàng”, Tudor cho biết. “Tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy có thể trở lại ở trận gặp Nottingham Forest vào tuần tới”.
Thất bại nặng nề 2-5 trước Atletico Madrid hồi giữa tuần, trận đấu mà thủ môn dự bị Antonin Kinsky bị rút ra sân chỉ sau 17 phút, càng khiến chiếc ghế của Tudor chịu nhiều áp lực. Đặc biệt, cách ông công khai chỉ trích Kinsky cũng gây tranh cãi.
Khi được hỏi liệu mình có còn là người phù hợp để dẫn dắt Tottenham hay không, Tudor đáp: “Đó không phải điều tôi đang nghĩ tới”.
Chiến lược gia 47 tuổi từng đạt một số thành công nhất định trong các nhiệm kỳ ngắn hạn trước đây, khi phong cách thẳng thắn của ông thường tạo cú hích giúp đội bóng cải thiện phong độ. Tuy nhiên, tại Tottenham, cách làm việc của Tudor dường như lại khiến tinh thần toàn đội đi xuống.
“Tôi không chỉ trích, tôi đưa ra lời khuyên. Đây không phải chuyện chê bai cầu thủ”, Tudor nói thêm. “Chúng tôi ở đây cùng nhau. Không phải tôi nói rằng ‘bạn không đủ tốt, bạn phải làm thế này’.
Điều quan trọng là giúp họ hiểu rằng đây là lời khuyên để trở thành cầu thủ tốt hơn. Và khi bạn tốt hơn, đội bóng cũng tốt hơn.
Vấn đề là phải chấp nhận điều đó. Không dễ dàng, bởi ai cũng muốn ở trong vùng an toàn. Nhưng khi bạn ở mãi trong vùng an toàn, bạn sẽ không thay đổi".