Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Torres trở lại, Chelsea chẳng ngại đối thủ nào!

Thứ Tư 15/08/2012 20:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Drogba và Kalou đã ra đi, trong khi Sturridge vẫncòn non, Torres đang nắm cơ hội khẳng định vị trí số 1 trên hàng tấn công của Chelsea.

Chuyển tới Stamford Bridge với giá chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng hồi tháng 1/2011, nhưng cho tới thời điểm này, Torres vẫn chưa thể làm hài lòng những người hâm mộ Chelsea bởi thành tích ghi bàn khá kém cỏi. Tính tới lúc này, tiền đạo người TBN mới chỉ ghi được vẻn vẹn có 7 bàn sau 46 trận đấu cho đội bóng áo xanh, một con số không xứng với giá chuyển nhượng cũng như tên tuổi của anh.

torres
 

Tuy nhiên mùa giải này sẽ khác, Torres cho thấy anh đã sẵn sàng thống lĩnh hàng công của Chelsea khi thể hiện rất tốt ở trận tranh Siêu cúp Anh mới đây với Chelsea. Không có được nhiều cơ hội nhưng tiền đạo này vẫn có được cho mình 1 bàn thắng và là người góp phần quan trọng đến bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của The Blues vào lưới Man City. Mặc dù ở trận đấu đó, đội bóng của HLV di Matteo đã thua nhưng HLV này hẳn vẫn hài lòng khi nhận thấy sự thay đổi từ Torres.

Tốc độ, di chuyển rộng cùng lối chơi mạnh mẽ, Torres cho thấy sự tự tin đã trở lại. Không còn khuôn mặt thất thần, thiếu sinh khí nữa mà thay vào đó là thái độ đầy quyết tâm. Tuy HLV di Matteo tuyên bố rằng ông không bắt Torres phải chịu sức ép là người thay thế Drogba, nhưng bản thân tiền đạo này hiểu anh phải làm gì để chứng minh xứng đáng với cái giá 50 triệu bảng mà Chelsea đã bỏ ra.

Torres từng là sát thủ hàng đầu tại Premier League khi còn chơi cho Liverpool. Việc anh sẽ tái hiện điều đó là hoàn toàn có thể, nhất là khi Chelsea đang chuyển mình, với một lối chơi mềm mại, kỹ thuật và phù hợp hơn với phong cách của tiền đạo Tây Ban Nha. Hãy cứ tin anh sẽ trở lại.

(Theo báo Bóng Đá)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X